Sự kiện

Tiếc thương chiến sĩ quân đội quên mình hi sinh khi cứu đồng đội

Cùng đồng đội trở về đơn vị khi kiểm tra trường bắn, bất ngờ, đồng đội rơi xuống sông, binh nhất Duy lao xuống cứu được bạn, nhưng anh đuối sức, bị nước cuốn trôi.

Vừa qua, hành động dũng cảm lao mình xuống dòng nước chảy siết để cứu đồng đội của binh nhất Đoàn Tiến Duy, chiến sĩ thuộc Trung đội SPG 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 đã gây xúc động mạnh cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3 và đông đảo nhân dân.

Trước đó, ngày 15/10, Trung đoàn 43 tham gia diễn tập chỉ huy cơ quan có bắn đạn thật tại trường bắn TB1 (xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Theo kế hoạch, 8h30 cùng ngày, Trung đoàn sẽ tổ chức bắn đạn thật. Thời gian trước đó, các cơ quan, đơn vị kiểm tra lại công tác chuẩn bị thao trường, vũ khí trang bị lần cuối.

Vào 6h ngày 15/10, binh nhất Đoàn Tiến Duy và binh nhất Đoàn Minh Thắng, cùng là chiến sĩ thuộc Trung đội SPG-9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 43 được cấp trên giao nhiệm vụ đi kiểm tra lại các mục tiêu đã bố trí từ hôm trước.

Sau khi kiểm tra xong, trên đường trở về, do trời mưa, đường trơn nên binh nhất Đoàn Minh Thắng bị trượt chân ngã xuống sông Thảo. Ngay lập tức, binh nhất Đoàn Tiến Duy đã lao mình xuống sông để cứu đồng đội. Khi đưa Thắng vào gần tới bờ, do nước chảy siết lại đuối sức, Duy bị nước cuốn trôi.

Di ảnh của binh nhất Đoàn Tiến Duy.

Sau khi may mắn thoát nạn, binh nhất Đoàn Minh Thắng nhanh chóng báo cáo sự việc với chỉ huy đơn vị. Trung đoàn 43 đã huy động hơn 600 trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm binh nhất Đoàn Tiến Duy.

Do trời mưa to, nước sông dồn về ngày càng lớn khiến cho công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đơn vị đã phối hợp với đội Cứu hộ, cứu nạn của Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2), Công an tỉnh Bắc Giang, đội Tìm kiếm cứu nạn thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) cùng lực lượng vũ trang và nhân dân xã Kim Sơn không quản ngày, đêm nỗ lực tìm kiếm, đến sáng 17/10 đã tìm thấy thi thể binh nhất Đoàn Tiến Duy.

Binh nhất Đoàn Tiến Duy SN 2000, quê quán xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng. Sau khi học xong trung học phổ thông, tháng 2/2019, Duy nhập ngũ vào Trung đoàn 43 để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Quá trình công tác tại đơn vị, Duy luôn tích cực luyện rèn, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và thường xuyên giúp đỡ đồng đội, được cấp trên tin tưởng, mọi người yêu mến.

Ông Nguyễn Đình Chuyến - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cùng các ban ngành đến thăm viếng anh Đoàn Tiến Duy.

Ngày 18/10, bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã chỉ đạo Sư đoàn 395 và Trung đoàn 43 phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức lễ viếng, truy điệu binh nhất Đoàn Tiến Duy tại quê nhà, đồng thời Trung đoàn trưởng Trung đoàn 43 quyết định truy thăng quân hàm từ binh nhất lên Hạ sĩ đối với Binh nhất Đoàn Tiến Duy. Được biết, Huyện đoàn Vĩnh Bảo cũng đang đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Hạ sĩ Đoàn Tiến Duy.

Hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả vì đồng đội của Hạ sĩ Đoàn Tiến Duy sẽ mãi là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 43 học tập, noi theo; đây là hình ảnh đẹp nhất về tình đồng chí, đồng đội giữa thời bình. Hiện nay, Trung đoàn 43 đang phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhất chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình Hạ sĩ Duy, đồng thời động viên gia đình vượt qua mất mát to lớn này.