Thể thao

Tiếc hùi hụi vì không thể sang Myanmar cổ vũ đội tuyển Việt Nam, CĐV có phương án dự phòng

Vì một vài lý do đặc biệt, những cổ động viên (CĐV) không xem trực tiếp đội tuyển Việt Nam gặp Myanmar tại vòng đấu bảng AFF Cup 2018. Tuy nhiên, họ đã có những kế hoạch đặc biệt tại quê nhà để khuấy động tinh thần yêu bóng đá và “tiếp lửa” cho đội tuyển.

Trận gặp Myanmar sắp tới mang ý nghĩa quan trọng không chỉ với các cầu thủ, HVL Park Hang-seo mà hàng nghìn người hâm mộ bóng đá Việt cũng hy vọng. Bởi nếu giành chiến thắng đội tuyển Việt Nam sẽ có vé sớm đi tiếp vào bán kết AFF Cup 2018.

Để có thể tận mắt xem được trận cầu của đội tuyển, nhiều CĐV đã đặt vé máy bay đến Myanmar. Tuy nhiên, vì một số lý do đặc biệt mà không ít CĐV đã phải hủy vé, tiếc nuối ở nhà.

Chia sẻ với PV, anh Đặng Thành Công (Hà Nội) cho hay: “Nhóm CĐV chúng tôi đã lên kế hoạch theo chân các cầu thủ ở mỗi trận đấu. Dù có phải đi bất cứ nơi đâu. Thế nhưng, có những lý do bất khả kháng mà đội chúng tôi không thể đi được. Thật tiếc nuối. Chỉ có một vài người bạn của tôi sáng nay đã bay sang Myanmar thôi. Tuy nhiên, dù ở nhà, chúng tôi vẫn sẽ khuấy động tinh thần yêu bóng đá. Sẽ tập chung hội CĐV lại, xem qua máy chiếu, hò hét, cổ vũ… Chắc hẳn, ai không đi được cũng sẽ làm như vậy”.

CĐV cổ vũ đội tuyển Việt Nam bằng một tinh thần yêu bóng đá mãnh liệt.

Anh Công cũng cho biết, anh và đội CĐV của mình luôn theo sát đội tuyển Việt Nam. Như anh tìm hiểu, 5 lần chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar ở các kỳ AFF Cup trước đây, đội tuyển Việt Nam thắng đến 4 lần, hoà 1 lần. Vì thế, lần này đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục thắng Myanmar ngay trên sân đối thủ.

Anh Lê Tiến bày tỏ cảm xúc khi không thể xem trực tiếp trận đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar: “Từ đầu giải đấu, tôi xem chưa sót trận nào. Không thể xem trực tiếp tôi tiếc hùi hụt. Vé máy bay, chỗ ăn nghỉ không thành vấn đề, chỉ vướng vì công việc quá gấp nên đành phải ở nhà. Chúng tôi sẽ xem truyền hình trực tiếp. Nhưng không xem một mình và anh em, bạn bè gọi nhau ngồi xem cùng cho vui, tinh thần bóng đá sẽ lên cao hơn”.

“Ở quê nhà chúng tôi vẫn sẽ hô vang Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng. Những màn hình tivi to đã được bố trí tại một số địa điểm mà chúng tôi cho rằng sẽ đông người dừng chân lại. Chắc hẳn sẽ rất cuồng nhiệt và sôi sục vì tình yêu bóng đá”, anh Luận chia sẻ.