An ninh - Hình sự

Thượng úy công an hy sinh khi vây bắt đối tượng ma túy

Được đội ngũ y bác sĩ, đồng đội và nhân dân nỗ lực cứu chữa, truyền máu nhưng Thượng uý Trần Trung Hiếu đã không thể qua khỏi.

Sáng 17/11, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Thượng úy Trần Trung Hiếu (SN 1992), cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân đã không qua khỏi sau gần 4 ngày được đội ngũ y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, được đồng đội và nhân dân tích cực truyền máu. Do vết thương quá nặng, chuyển biến xấu, Thượng uý Hiếu đã được đưa về quê nhà tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân để tổ chức mai táng.

Sự ra đi của Thượng uý Hiếu là nỗi đau tột cùng của người vợ, của những đứa con thơ, của đồng đội và nhân dân.

Trước đó, vào chiều 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, trú thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Giết người, được quy định tại Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. 

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 15h45 ngày 13/11, Thượng úy Trần Trung Hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt. Tuy nhiên, bất ngờ, đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đã dùng kéo đâm Thượng úy Trần Trung Hiếu.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xã Xuân Hồng cùng người dân tiến hành đưa Thượng úy Trần Trung Hiếu đi cấp cứu, đồng thời bắt giữ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo.

Tại CQĐT, đối tượng Bảo khai nhận, do sử dụng ma tuý lâu ngày nên bị ảo giác, thần kinh không ổn định, đã dùng kéo đâm trọng thương Thượng úy Hiếu khi bị ập vào khống chế thời điểm đối tượng nhận ma túy từ một người khác. 

Do vết thương quá nặng, Thượng uý Hiếu đã được đồng đội, người dân túc trực truyền máu liên tục. Các bác sĩ từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) phối hợp cùng các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nỗ lực hết sức cứu chữa cho Thượng uý Hiếu. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra, Thượng uý Hiếu đã ra đi trong nỗi đau, niềm tiếc thương của gia đình, đồng đội và nhân dân.