Đời sống

Thương giận của nhau

Khi một người chồng quên việc thương vợ, anh ta sẽ chỉ nhìn thấy vợ anh ta đòi hỏi mình, lắm chuyện và đúng là một con sư tử cái.

Vợ chồng là thương giận của nhau, tôi luôn nghĩ thế khi nghĩ về hôn nhân. Bởi đâu chỉ hôn nhân, bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, phải dăm ba phen va chạm, mâu thuẫn. Bát đĩa trong chạn còn xô, yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Nhưng giận nào cũng qua khi lòng ta còn thương vậy.

Tôi vẫn nói rằng: Tình yêu chỉ là cảm xúc và nó không bất biến, chẳng mãi mãi. Nhưng lòng thương thì có thể đấy. Như cha mẹ thương con, như vợ thương chồng, như anh chị em trong nhà thương nhau máu mủ. Vẫn biết rằng đôi khi thương sai thành thương tổn, thương vong. Vẫn hiểu rằng lằn ranh mong manh giữa thương yêu và thương hại nhiều khi tạo thành thương tổn, thương tật đến người nhận- kẻ cho. Nhưng lòng thương vẫn là thứ keo dán tốt nhất trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ với con cái.

Là khi ta thương mà biết xót nhau hơn. Vợ giận thì chồng làm lành. Là khi chúng ta biết buông xuống cái Tôi mà nghĩ đến Chúng Ta. Là khi những sĩ diện, tự ái được dẹp bỏ bởi lòng thương đủ mạnh hơn. Là khi chúng ta biết đối phương cần sự giúp đỡ của mình để họ có thể yêu mình, thương mình được tốt hơn chứ không phải mặc họ, muốn họ tự mà tìm ra cách. Tâm lý luôn cho mình là nạn nhân chính là sự cản trở việc chúng ta thực hành lòng thương nhau vậy.

Khi một người chồng quên việc thương vợ, anh ta sẽ chỉ nhìn thấy vợ anh ta đòi hỏi mình, lắm chuyện và đúng là một con sư tử cái. Khi người vợ quên việc thương chồng cũng vậy, cô ấy sẽ chỉ nhìn thấy những điều chồng mình chưa làm, không làm hoặc tệ hại hơn những người đàn ông ngoài kia, thậm chí là người yêu cũ của cô ấy.

Thương vì thế cũng cần phải học, phải bồi đắp, phải nuôi dưỡng. Bởi yêu có thể do cảm xúc khi đó nhưng thương phải cần năm tháng đắp bồi, cảm nhận sau nhiều năm chung sống. Thương có khi chỉ từ những điều vặt vãnh mà ta vô tình bỏ qua hay vô tâm không nhận thấy. Nên mới nói: Yêu là cảm xúc- Thương là cảm nhận.

Như những bức ảnh hài hước này mà một ông chồng khoe trên Facebook, vợ giận thì chồng phải nỗ lực làm lành. Tôi thấy một chữ Thương trong đó. Vợ nào mà giận cho nổi khi chồng nỗ lực làm lành đến thế. Là tôi nghĩ vậy. Ừ, thương giận của nhau mà.

Nhà văn Hoàng Anh Tú