Ngôi sao

Thực hư câu chuyện Cao Thái Sơn đi tu?

Hình ảnh tay lần tràng hạt cùng những dòng trạng thái khó hiểu, Cao Thái Sơn khiến công chúng nghi ngờ về tính xác thực của việc anh sẽ quy y cửa Phật.

Mới đây, Cao Thái Sơn gây xôn xao khi mặc áo đỏ, tay lần tràng hạt ngồi trong không gian tĩnh lặng. Ngay lập tức bức ảnh gây bão khiến người hâm mộ hoang mang.

Chưa dừng lại ở đấy, trên trang cá nhân của anh liên tục cập nhật những dòng trạng thái lạ u uất khó hiểu.

"Nhìn vậy thôi mà trong lòng nhiều khi cô đơn lắm, trong tình yêu thì đầy bể khổ... Nhiều khi chỉ muốn được bên cạnh chăm sóc người mình thương, được nắm tay đi khắp nơi mà bỏ quên luôn chính mình. Ấy vậy mà cũng không được", Cao Thái Sơn trích lời thầy phán.

Ít giờ sau lời chia sẻ bất thường, Cao Thái Sơn tiếp tục triết lý: "Khi những người quan trọng nhất trong đời vốn đã gắn bó từ lâu ắt sẽ có ngày lần lượt không còn bên cạnh, người ta cần một điểm tựa không đổi".

"Chẳng cần hai người xem nhau là thế giới, chỉ cần nắm tay nhau bình yên vượt qua năm dài tháng rộng trên thế gian này", Cao Thái Sơn nói thêm.

Trước thông tin trên, không ít người đặt ra nghi vấn liệu rằng sự thực có đúng là Cao Thái Sơn đã quyết gạt bỏ bụi trần quy y cửa Phật hay đó chỉ là chiêu trò câu kéo dư luận?

Câu chuyện trở nên phức tạp khi không ít người tinh mắt phát hiện ra bối cảnh địa điểm mà Cao Thái Sơn chụp không phải cảnh chùa mà chỉ là một góc trong quán cà phê, hơn nữa bộ áo anh mặc trên người không phải áo phật tử.

Sự thật ra sao vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ chờ đáp án từ người trong cuộc.

Trước đó vào năm 2014, Cao Thái Sơn từng gây xôn xao với hình ảnh xuống tóc, mặc áo nâu đứng chắp tay niệm phật ở một ngôi chùa.

Đính kèm bức ảnh, Cao Thái Sơn viết: "Quy y Tam Bảo là đem đời mình nương gởi nơi Phật, Pháp, Tăng. Không cần phải hoàn toàn ỷ lại Tam Bảo bên ngoài mà cần phát huy Tam Bảo từ tâm mình nữa. Quy y Phật là mong được sáng suốt, quy y Pháp là cầu hết đau khổ, quy y Tăng là nhờ sự hướng dẫn đúng đường lối để giải thoát. Người đã nhận đạo Phật là một hướng đi, bước đầu tiên phải quy y Tam Bảo. Quy y là nấc thang đầu tiên để giải thoát, là cửa ngõ đi vào ngôi nhà giác ngộ. Vì thế, ai đã hướng về với đạo Phật mà thiếu quy y thì khác nào kẻ đi vào nhà mà không phải từ nơi cửa chính…".

Là một nghệ sĩ, việc xuống tóc đâu phải là việc dễ dàng. Sống trên đời chỉ nên tạo phước chứ ai muốn tạo nghiệp. Sự hy sinh vì nghệ thuật đâu nằm ở các bài hát hay đứng lên sân khấu hát thật hay một bài. Thời gian sẽ cho các bạn hiểu Sơn nhiều hơn thay vì những lời giải thích...".

Hiện Cao Thái Sơn vẫn chưa có thông báo chính thức về câu chuyện lạ đời này.

M.A (tổng hợp)