Thể thao

Thua trận trước đoàn quân áo đỏ, đã phục chưa Thái Lan ơi?

Chuẩn bị kỹ lưỡng, phát ngôn mạnh mẽ nhưng Thái Lan tiếp tục phải đón nhận thêm một trận thua nữa trước bóng đá Việt Nam. Chiến thắng trước ĐTQG Thái Lan như một lời khẳng định chắc nịch của thầy trò HLV Park Hang-seo: Việt Nam mới chính là ông vua của Đông Nam Á.

Những phát ngôn hùng hồn...

Trước thềm trận đấu giữa ĐTQG Thái Lan và ĐTQG Việt Nam diễn ra, HLV Sirisak Yodyardthai đã từng tuyên bố rằng: "ĐT Thái Lan đã sẵn sàng 100% cho trận gặp Việt Nam. Thiếu một số cái tên quan trọng vào phút chót nhưng đội bóng của tôi vẫn sẽ chơi tốt. Các cầu thủ hiện tại là những người giỏi và tốt nhất. Tôi không lo lắng gì về lực lượng hiện tại ở đội tuyển".

HLV Sirisak Yodyardthai khẳng định Thái Lan sẽ dễ dàng đánh bại ĐTQG Việt Nam ở King's Cup 2019.

Thậm chí ông còn hùng hồn tuyên bố: "Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ về Việt Nam. Họ cơ bản vẫn sử dụng những cầu thủ từng góp mặt ở Asian Cup. Nhưng từ đó đến nay đội tuyển Việt Nam không đá thêm trận nào nên tôi không rõ họ sẽ chơi thế nào trong cuộc đối đầu với Thái Lan sắp tới".

Điều này chứng tỏ HLV Sirisak Yodyardthai vô cùng tự tin vào một chiến thắng dễ dàng của Thái Lan trước Việt Nam ở trận đấu sắp tới. Những phát ngôn có phần hạ thấp thầy trò HLV Park Hang-seo khiến NHM Bóng đá Việt Nam không khỏi bức xúc.

Việc phát biểu hùng hồn và có phần gây hấn của HLV Sirisak Yodyardthai phần nào cho thấy ĐTQG Thái Lan thực sự e ngại khi phải đối mặt với đoàn quân của vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Chính vì thế họ buộc phải dùng biện pháp "tâm lý chiến" nhằm mục đích khiến chúng ta hoang mang và không có được tâm thế tốt nhất khi bước vào trận đấu.

Thế nhưng, họ lại quên đi mất một điều rằng, với những gì mà bóng đá Việt Nam đã làm được trong suốt hơn một năm qua thì lời khiêu chiến của Thái Lan không hề có ý nghĩa gì, bởi như HLV Park Hang-seo đã từng nói: "Bây giờ chúng ta đã là nhà vô địch".

...và trận thua muối mặt

Bước vào trận đấu với ĐTQG Việt Nam, NHM Thái Lan vô cùng tự tin vào một chiến thắng dễ dàng trước "những ngôi sao vàng" bằng một lối chơi đẹp mắt. Tuy nhiên, bắt đầu trận đấu, HLV Sirisak Yodyardthai đã chủ động yêu cầu các học trò chơi quyết liệt, không ngần ngại phạm lỗi để tìm kiếm một trận thắng trước Việt Nam để gỡ gạc thể diện với NHM nước nhà. Và thực tế trên sân đã cho thấy, các cầu thủ Thái Lan thi đấu thiếu đường nét, các tình huống tấn công thường tỏ ra rời rạc, mất liên kết. 

Tuyên bố hùng hồn nhưng Thái Lan lại phải nhận một kết cục đắng chát.

Còn ĐTQG Việt Nam dưới sự chỉ đạo của vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã thi đấu vô cùng bình tĩnh và chắc chắn bên phần sân nhà, khiến cho các tình huống tấn công của đội chủ nhà rơi vào bế tắc. Gọi hàng loạt ngôi sao để quyết chiến với Việt Nam những lại không tạo ra được những cơ hội thực sự nguy hiểm khiến cầu thủ Thái thi đấu nóng vội và nhiều tình huống đã không giữ nổi bình tĩnh.

Họ liên tục thực hiện những tình huống phạm lỗi thô bạo để ngăn cản những đường triển khai bóng của chúng ta. Các chàng trai áo đỏ nằm sân với khuôn mặt đau đớn nhưng cũng không khiến cho ĐTQG Thái Lan mủi lòng mà thi đấu nhẹ nhàng hơn. Vẫn là những pha bóng thô bạo, vẫn là những cú phất bóng dài lên phía trên trong sự bất lực của các cầu thủ tấn công, HLV Sirisak Yodyardthai đã hoàn toàn đánh mất niềm tin của NHM khi thi đấu một lối đá xấu xí, thiếu hiệu quả. 

Chính tuyên bố mạnh miệng của ông Sirisak Yodyardthai và giới truyền thông nước nhà đã khiến các cầu thủ Thái Lan gặp muôn vàn áp lực. Để rồi ở những giây bù giờ cuối cùng, Anh Đức đã có tình huống đánh đầu nhẹ nhàng nhưng vô cùng bất ngờ trong vòng cấm địa của đội chủ nhà, khiến thủ thành Kawin giật mình với pha bắt bóng lúng túng như thủ thành nghiệp dư khi để bóng tuột khỏi tay trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ BHL cũng như các CĐV đang có mặt trên sân.

Đáng lẽ ra, trận thua này sẽ không có gì quá xấu hổ nếu như HLV Sirisak Yodyardthai và giới truyền thông Thái Lan không quá tự tin và có phần tự phụ về khả năng giành chiến thắng tuyệt đối của đội nhà.

Ông vua Đông Nam Á đã khẳng định quyền uy

Trong suốt hơn một năm ngập tràn kỳ tích của bóng đá Việt Nam thì người Thái tỏ ra không phục và cho rằng chúng ta đã gặp quá nhiều may mắn. Tuy nhiên, sau khi để thua hai trận đấu liên tiếp trước bóng đá Việt Nam ở các cấp độ trẻ và chứng kiến ĐTQG Việt Nam lên ngôi tại AFF Cup 2018, người Thái càng tỏ ra không phục và muốn cho mọi người thấy Việt Nam chiến thắng nhờ may mắn.

HLV Park Hang-seo và các tuyển thủ đã cho người Thái thấy ai mới là nhà vô địch, ông vua thực sự của bóng đá Đông Nam Á.

Vì thế họ đã chủ động mời đoàn quân của HLV Park Hang-seo tham dự King's Cup và chuẩn bị kỹ càng để đánh bại Việt Nam ở trận đấu này. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch Đông Nam Á đã được bộc lộ khi chúng ta bình thản trước những lời khiêu khích, thi đấu bình tĩnh, tự tin để rồi nhẹ nhàng đánh bại Thái Lan ngay trên sân nhà của họ.

Như vậy chỉ trong một thời gian ngắn, bóng đá Thái Lan đã liên tiếp phải nhận những "cái tát" đau điếng thẳng vào tham vọng và những ảo tưởng mà người Thái tự tạo ra. Với chiến thắng trước ĐTQG Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo đã chính thức hóa giải được lời nguyền đeo bám suốt 11 năm qua.

Chiến thắng này thêm một lần nữa khẳng định rằng, Việt Nam mới chính là ông vua của bóng đá Đông Nam Á và củng cố thêm câu nói của HLV Park Hang-seo: "Từ bây giờ, chúng ta không cần phải sợ người Thái nữa".