Thế giới

Thủ tướng Haiti bị ám sát hụt trong ngày Quốc khánh

Văn phòng Thủ tướng Haiti cho biết, các tay súng đã cố ám sát ông Ariel Henry trong ngày kỷ niệm Quốc khánh Haiti nhưng bất thành.

"Một âm mưu ám sát tôi đã được tiến hành. Tôi đã rơi vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc", Thủ tướng Haiti Ariel Henry nói về vụ ám sát nhằm vào ông. Ông Ariel Henry là người lãnh đạo quốc đảo Caribe sau khi Tổng thống Jovenel Moise bị sát hại hồi tháng 7/2021.

Văn phòng của ông Henry cho biết "những tên cướp và khủng bố" đã nhắm bắn Thủ tướng tại một nhà thờ ở thành phố Gonaives, cách Thủ đô Port-au-Prince khoảng 150 km về phía bắc, nơi đang diễn ra lễ kỷ niệm 218 năm ngày Haiti độc lập 1/1/1804 – 1/1/2021.

Đoạn video được đăng trên mạng xã hội cho thấy, ông Henry và thành viên trong đoàn tùy tùng vội lao về xe của họ khi một nhóm vũ trang bắt đầu xả súng bên ngoài nhà thờ ở Gonaives.

Theo báo chí địa phương, có 1 người tử vong và 2 người bị thương trong vụ nổ súng. Cảnh sát Haiti hiện chưa công bố con số thương vong chính thức. Văn phòng Thủ tướng Henry cho biết đã phát lệnh bắt giữ với những đối tượng tình nghi tham gia ám sát ông Henry.

Vụ ám sát bất thành xảy ra vài tuần sau khi thành viên các băng đảng vũ trang và người dân tại Gonaives phản đối chuyến thăm của ông Henry. "Tôi biết mình đã mạo hiểm. Chúng tôi không thể để những tên cướp xuất thân từ bất cứ đâu với ham muốn tiền bạc thấp hèn tống tiền Nhà nước", Thủ tướng Haiti nói.

Suốt một thời gian dài, Haiti chật vật đối phó với tình trạng nghèo đói, thiên tai và bạo lực băng đảng. Quốc hội Haiti và cơ quan tư pháp của nước này tê liệt trong 2 năm qua. Vụ ám sát Tổng thống Moise càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tại Haiti.

Thủ tướng Henry cho biết, các lực lượng nước này có thể khôi phục được an ninh, 2 năm sau khi những binh sĩ cuối cùng của Liên Hợp Quốc rời Haiti. "Cho tới nay, chúng tôi chưa yêu cầu quân đội nước ngoài tới giúp", ông Henry nói, song đề nghị cộng đồng quốc tế "hỗ trợ đào tạo và có thể trang bị" cho cảnh sát Haiti.

Ít nhất 950 vụ bắt cóc được ghi nhận tại Haiti trong năm 2021, theo Trung tâm Phân tích và Nghiên cứu Nhân quyền có trụ sở tại Port-au-Prince. Hồi tháng 10/2021, băng 400 Mawozo bắt cóc 17 thành viên nhóm truyền giáo có trụ sở tại Mỹ khi họ tới thăm trại trẻ mồ côi gần Thủ đô Port-au-Prince. Các con tin cuối cùng được trả tự do tháng trước.

Minh Hoa (t/h theo VnExpress, Tuổi Trẻ Online)