Tiêu điểm thế giới

Thủ tướng Anh bất ngờ "làm nóng" vụ đầu độc điệp viên Skripal trước cuộc gặp với ông Putin

Trước cuộc gặp với Tổng thống Putin, Thủ tướng Anh Theresa May tiếp tục cáo buộc Nga gây ra bất ổn và nhắc lại vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal.

Hai nhà lãnh đạo Nga-Anh sẽ gặp nhau bên lề G-20.

Các nghi phạm trong vụ tấn công bằng chất độc thần kinh Novichok ở Salisbury nên được "đưa ra trước công lý", Thủ tướng Anh Theresa May nói trước cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nói với BBC, bà May nhấn mạnh, Nga cần dừng "các hoạt động gây bất ổn" của mình.

Vương quốc Anh vẫn bảo lưu quan điểm hai sĩ quan từ cơ quan tình báo quân sự của Nga, GRU, đứng đằng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia vào tháng 3/2018. Trong khi đó, Điện Kremlin đã phủ nhận mọi sự liên quan của nước này đến vụ việc.

Phía Anh cho biết, nước này có đủ bằng chứng buộc tội hai công dân Nga là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov thực hiện hành vi giết người. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định họ là thường dân chứ không phải thủ phạm.

Cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Osaka, Nhật Bản sẽ là cuộc gặp song phương chính thức đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Anh kể từ sau vụ việc năm 2018.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, bà May nói rằng vụ đầu độc là một "hành động vô trách nhiệm". "Chúng tôi có bằng chứng để thực hiện cáo buộc đối với hai cá nhân người Nga", bà nói.

"Nga không cho phép dẫn độ các công dân của mình nhưng lệnh bắt giữ của châu Âu đã được đưa ra cho hai cá nhân đó và nếu họ đặt chân ra ngoài nước Nga, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đưa họ ra trước công lý".

Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times, ông Putin nói ông hy vọng "một vài bước sơ bộ" sẽ được thực hiện nhằm khôi phục quan hệ giữa Nga và Vương quốc Anh.

Bình luận về cựu đại tá tình báo quân đội Nga, Skripal, người đã bị bỏ tù sau khi bị buộc tội làm gián điệp cho Anh, ông nói: "Tội phản quốc là tội nghiêm trọng nhất có thể và những kẻ phản bội phải bị trừng phạt”.

Tuy nhiên một lần nữa ông phủ nhận Nga đứng sau vụ việc ở Salisbury, nhấn mạnh rằng đó không phải là cách để Moscow trừng phạt nhân vật này.