Bóng đá Châu Âu

Thủ môn Sevilla đấm nhau với fan cuồng lao vào sân

Thủ môn của Sevilla đã buộc phải chiến đấu với một fan cuồng sau khi tên côn đồ cố gắng tấn công anh ta ngay trên sân.

Marko Dmitrovic đang bắt chính cho Sevilla trong trận play-off Europa League với PSV thì một tên côn đồ tiếp cận anh.

Nhưng khi cổ động viên này tung một cú đấm vào Dmitrovic, thủ thành người Serbia đã kéo cổ động viên đội mũ trùm đầu xuống đất và giữ anh ta ở đó cho đến khi các cầu thủ khác đến hỗ trợ để tách họ ra.

Lực lượng an ninh sau đó đã nhanh chóng có mặt để hộ tống cổ động viên này rời sân.

PSV đã giành chiến thắng 2-0 trong đêm nhờ các bàn thắng của Luuk de Jong và Fabio Silva.

Tuy nhiên, đội bóng Hà Lan vẫn bị loại khỏi Europa League do thua chung cuộc với tổng tỷ số 2-3.

Dmitrovic đã được trao suất bắt chính hôm nay trong trường hợp Bono vắng mặt, người bắt chính ở trận lượt đi.

"Cậu ta đẩy tôi từ phía sau, chạm vào mặt và định đấm tôi", Dmitrovic nói sau trận. "Tôi nghĩ có lẽ cậu ta đã đấm trúng mũi của tôi. Sau đó, tôi thực sự muốn đấm lại người này".

"Tôi sẽ không nói ra những gì tôi muốn làm với cậu ta đâu. Nhưng tình huống này thực sự xấu xí. Nếu muốn đánh nhau, hãy tới môn thể thao khác như quyền Anh".

"Bóng đá không đáng có những thành phần như vậy, nhưng ở đâu cũng luôn có những khán giả say rượu điên rồ, tìm cách tấn công người khác", anh nói thêm. "Tôi không bao giờ đánh ai, nhưng tôi biết cách tự bảo vệ mình".

Đăng Nguyên