Thư gửi ông già Nô-en từ lớp 2B

Cháu gửi ông già Nô-en lá thư này mong ông sẽ đọc được và biến những điều ước của cháu thành sự thật ạ.

Kính gửi ông già Nô-en,

Cháu là Bảo Minh, bây giờ cháu đang học lớp 2B ạ. Hôm nay, cháu viết lá thư gửi ông già Nô-en để bày tỏ ước nguyện của cháu cho năm mới. Cháu mong ông đọc hết lá thư này và biến tất cả những điều ước của cháu thành sự thật.

(Ảnh minh họa).

Ông già Nô-en ơi, năm ngoái cháu đã học tập rất chăm chỉ. Ngày nào cháu cũng đi học cả ngày và còn đi học thêm Tiếng Anh ở trung tâm, đi học đàn, học võ và học nhảy vào cuối tuần nữa. Dù có hơi mệt và vất vả nhưng cháu cảm thấy rất vui vì bố mẹ cháu cũng vui ạ.

Vì năm nay cháu chăm học nên cháu lại đạt danh hiệu học sinh xuất sắc ông ạ. Cháu được lọt vào top 10 bạn học giỏi nhất lớp, cháu vui lắm ông già Nô-en ơi, nhưng cháu lại không hiểu vì sao mẹ cháu bảo là mẹ vẫn chưa vui chỉ vì điểm của cháu chưa bằng bạn Hiếu học giỏi nhất lớp ông ạ. Cháu đã cố gắng hết sức rồi ông ơi.

Năm vừa rồi có nhiều chuyện buồn trong trường cháu lắm ông ạ. Trong giờ ra chơi, một bạn lớp bên cạnh nói tục nên đã bị đội cờ đỏ ghi lại, rồi cô giáo chủ nhiệm của bạn ý cùng 23 bạn cùng đã lớp tát 230 cái vào mặt bạn ý ông ạ. Chắc là bạn ý đau lắm, vì má bạn sưng rất to, rồi phải đi viện.

Ở khối lớp trên, có nhiều anh bị thầy giáo gọi vào phòng riêng của thầy để làm chuyện xấu, làm cả trường cháu ai nấy đều rất buồn ông ạ. Mẹ cháu nói là còn có nhiều câu chuyện như thế ở các trường xung quanh nữa ông ơi. Mẹ bảo những chuyện như thế là không tốt, vậy tại sao người lớn cứ tiếp tục làm hả ông? Người lớn thật khó hiểu, ông nhỉ?

Ông già Nô-en ơi, cháu ước bố mẹ cháu sẽ không trách cháu mỗi khi điểm của cháu không bằng bạn Hiếu, bạn Tuấn hay bạn Kiên. Cháu chỉ ước mỗi ngày cháu đến trường là một ngày được chơi đùa cùng các bạn một cách thoải mái mà không phải lo đến điểm số hoặc thứ hạng ông ạ.

Cháu mong mỗi ngày cháu về nhà sẽ được ăn cơm thoải mái, không phải vội vã vì những ca học thêm buổi tối. Cháu chỉ ước tới cuối tuần sẽ được về thăm bà ngoại, chơi với con cún ở nhà bà, thay vì phải bước chân qua cánh cửa trung tâm tiếng Anh và tới nhà thầy dạy đàn, ông ạ.

Cháu mong ở trường cháu và nhiều ngôi trường khác sẽ không còn bạn nào bị thầy cô giáo đánh vì nói bậy hay phạm lỗi. Cháu ước các bạn học sinh như cháu sẽ được bảo vệ ở nơi lẽ ra chúng cháu phải được bảo vệ chứ không phải bị xâm phạm quyền cá nhân.

Cháu ước trên thế giới này sẽ không còn những điều xấu nữa, chỉ có những hành động tốt thôi ông ạ, để tất cả mọi người cùng được cười tươi, để ai cũng được vui vẻ. Những điều cháu ước có khó quá không ông? Cháu biết là khó, nhưng cháu vẫn tin rằng ông có phép màu để biến mọi điều ước của cháu thành sự thật, ông ạ.

Cháu ngoan của ông,

Bảo Minh