An ninh - Hình sự

Thủ đoạn tinh vi của nữ đạo chích đội lốt ‘osin’ trộm cắp hàng tỷ đồng

Sử dụng giấy tờ giả và xin vào làm giúp việc cho các gia đình giàu có, Thủy đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Dân Trí đưa tin, ngày 5/10, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam nghi can Lê Thị Thủy (SN 1981), quê An Giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thuỷ là nghi can gây ra vụ trộm gần 900 triệu đồng của chị Phạm Thị Hồng T. (ngụ quận 3) cách đây hơn 1 năm. Sau gần 1 năm điều tra, cơ quan công an phát hiện một người giúp việc ở Bình Dương có đặc điểm nhận dạng giống với đối tượng đã thực hiện vụ trộm tài sản ở nhà chị T. nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Thủy đã phải thừa nhận hành vi phạm tội trước những chứng cứ rõ ràng. Theo đó, Thủy thường đặt làm giấy tờ giả, sau đó xin làm giúp việc để trộm cắp tài sản khi gia chủ sơ hở.

Trước đó, ngày 30/6/2018, Thủy sử dụng chứng minh thư mang tên Trương Thị Thu Hà xin làm việc tại nhà chị Nguyễn T.D.T. (ở Chung cư Hoàng Long, khu phố Nhị Đồng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Làm được 2 ngày, Thủy đột nhập vào phòng của chị T. và mở két sắt lấy trộm hơn 250 triệu đồng, 1 lắc tay, 1 nhẫn vàng rồi bỏ trốn.

Đối tượng Thủy.

Nguồn tin trên VnExpress, giữa tháng 7/2017, Thủy đặt làm giả chứng minh nhân dân tên Nguyễn Thị Thanh Lan trên mạng xã hội. Sau đó, Thủy được nhận vào làm việc tại nhà chị T.. Đến ngày thứ 3, Thủy tiến hành trộm cắp.

Khoảng tháng 5/2017, Thủy làm giả 1 chứng minh nhân dân tên Trần Thị Ngọc Lan đến nhà chị Phạm Thị Liên T. ở đường Điện Biên Phủ (phường 3, quận 3) xin làm người giúp việc để trộm cắp tài sản.

Làm việc được 1 ngày, Thủy phát hiện và mở két sắt nằm bên trái phòng lấy 2 sợi dây chuyền vàng 9999, trọng lượng mỗi sợi là 1 lượng, 11 lắc tay vàng 24k, trọng lượng 5 chỉ, 1 lắc tay vàng 18k, trọng lượng hơn 1 chỉ và 100USD. Sau đó, Thủy trốn về Dĩ An, Bình Dương, bán số tài sản ăn cắp được gần 80 triệu đồng.

Tháng 3/2016, Thủy làm giả chứng minh thư mang tên Lê Thị Thảo Nga đến nhà chị Lê Thị Thanh N. ở đường Hoàng Sa (phường 9, quận 3, TP.HCM) để xin làm người giúp việc.

Làm được 2 ngày, Thủy lẻn vào phòng ngủ của chị N. lấy 1 túi vải bên trong có nhiều nhẫn vàng khoảng 2 lượng, 2 sợi dây chuyền vàng 24K khoảng hơn 2 chỉ, 1 lắc tay vàng 24K có đính đá cẩm thạch màu xanh, 2 sợi dây chuyền vàng 18K, 1 huy hiệu bằng vàng 24K trọng lượng 2 chỉ, 1 đôi bông tai, 300 đô la Canada và 3 triệu đồng rồi bỏ trốn. Thủy đem đi bán được trên 100 triệu đồng để tiêu xài, đánh đề.