An ninh - Hình sự

Thủ đoạn tinh vi của kẻ giả danh công an khiến tiểu thương mất nửa tỷ đồng

Khi nghe điện thoại của một kẻ giả danh cán bộ công an, bà N. đã chuyển khoản hơn nửa tỷ đồng cho đối tượng này. Đó là toàn bộ số tiền gia đình bà N. tiết kiệm được.

Mới đây, bà T.T.N., trú tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An vừa làm đơn tố cáo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng. Cụ thể vào ngày 1/4, người phụ nữ này nhận được cuộc điện thoại người đầu dây bên kia giới thiệu nhân viên bưu điện. Người này thông báo cho chị N. biết có gói bưu phẩm nhưng nhân viên không liên lạc được để giao.

Qua nói chuyện, người này hỏi bà N. có cần mở ra xem trước không. Bà N. đồng ý để người mở gói bưu phẩm ra. Người đó thông báo đây là giấy triệu tập của Công an TP.Hà Nội về việc bà N. nợ ngân hàng 45 triệu đồng. Do đã quá hạn không trả nên phía ngân hàng đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Nhiều người dân đã mắc bẫy với phương thức và thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo.

Lúc này, bà N. khẳng định mình không nợ tiền ngân hàng, thì người đó bảo sẽ nối đến đường dây của Công an TP.Hà Nội để làm việc với cán bộ trực tiếp thụ lý vụ việc này.

Sau đó, bà N. được kết nối với người đàn ông tự xưng là điều tra viên Công an TP.Hà Nội để nói chuyện. Người đó đọc số CMND của bà N. để xác nhận. Sau khi xác nhận số CMND đúng của mình, thì người đàn ông tự xưng cán bộ Công an TP.Hà Nội cho biết, công an đang điều tra đường dây mua bán ma túy và rửa tiền lên đến 7 tỷ đồng. Người đàn ông đó cho biết bà N. có liên quan đến đường dây này. Hiện, phía công an đã phong tỏa tài sản của bà N. và có lệnh bắt khẩn cấp người phụ nữ này.

Người đàn ông tự xưng công an cũng yêu cầu bà N. giữ bí mật để không ảnh hưởng đến gia đình. Người đàn ông đó bắt bà N. chọn lựa: Một là bị bắt và phong tỏa tài sản; Hai là tự nộp tiền để điều tra trả lại sự trong sạch. Người này còn cho biết, khi nào kết thúc điều tra, chứng minh được bà N. vô tội phía công an sẽ trả lại số tiền đó.

Quá hoảng sợ, người phụ nữ này đã chọn phương án thứ hai nộp toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình. Bà N. đã răm rắp làm theo hướng dẫn của người đàn ông đó. Từ ngày 1 - 8/4, bà N. đã 11 lần chuyển vào tài khoản của “cán bộ điều tra” tổng số tiền 545 triệu đồng.

Khi đã chuyển hết số tiền trên, bà N. gọi lại với số điện thoại của người tự xưng công an thì không liên lạc được. Biết mình bị lừa, người phụ nữ này đã thừa nhận với chồng. Chồng đã cùng bà N. lên cơ quan công an để cầu cứu.

Được biết, trong  ngày 1/4, một người phụ nữ tên T. ở Nghệ An cũng suýt mất 300 triệu đồng cùng phương thức và thủ đoạn trên. Rất may mắn, người chồng đã phát hiện và nhanh trí căn ngăn lại.

Một người phụ nữ ở Nghệ An cũng suýt mất 300 triệu đồng bởi phương thức và thủ đoạn này. 

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận đơn của bà N. và đang tích cực điều tra. Theo cán bộ điều tra, với giao thức truyền giọng nói qua Internet (VoIP), số điện thoại các đối tượng dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiển thị đầu số có đuôi 113 giống số của công an khiến người dân dễ mắc lừa và gây khó khăn cho công an trong việc xác minh, truy tìm cuộc gọi.

Mới đây, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với cơ quan chức năng huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vận động đối tượng Nguyễn Văn Phi (29 tuổi), trú tại xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang ra đầu thú. Đối tượng này đã bị cơ quan chức năng khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ra quyết định truy nã. Nam thanh niên này được xác định là kẻ cầm đầu trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Sau khi nhập cư trái phép sang Đài Loan, đối tượng này đã cấu kết với ba đối tượng Việt Nam để lừa đảo. Với phương thức và thủ đoạn tương tự như trên, chúng đã chiếm đoạt của 5 bị hại số tiền 3,3 tỷ đồng.