Thế giới

“Thủ đô văn hoá” Lviv của Ukraine gần hơn với xung đột

Thành phố Lviv ở phía tây Ukraine vốn là nơi tương đối an toàn kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Lviv - trung tâm văn hóa lớn của Ukraine - vẫn còn là nơi mà người dân có thể cảm thấy cách xa với cuộc xung đột dang diễn ra, cho đến khi tên lửa bắt đầu rơi xuống gần những nhà thờ và quán cafe giữa trung tâm thành phố. Người dân tại Lviv đang dần quen với tiếng còi báo động không kích, khói đen dày đặc bốc lên từ phía sân bay quốc tế sau cuộc tấn công của Nga.

Đến thời điểm hiện tại, Lviv vẫn chưa trở thành cảnh tượng hoang tàn gây chấn động thế giới như ở Kharkiv, Chernihiv hay Mariupol. Maria Parkhuts, một nhân viên nhà hàng tại đây, nói: “Vào buổi sáng thì thực sự rất sợ, nhưng chúng tôi phải tiếp tục sống… Mọi người đang đến từ những nơi chịu tấn công kinh khủng hơn; họ gần như không mang theo đồ đạc nào". 

Lviv, nơi đầy những nhà thờ thuộc hàng di sản thế giới, quán cafe và đường lát đá cuội, đã trở thành nơi hàng trăm nghìn người Ukraine từ các thành phố phía đông đến lánh nạn. Nơi đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng trước khi những người Ukraine phải rời bỏ quê hương đi sang bên kia biên giới với Ba Lan. Từ phía ngược lại, hàng viện trợ và quân tình nguyện nước ngoài tiến vào Ukraine. 

Mối đe dọa từ “chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã khiến bầu không khí của Lviv trở nên khác biệt. Khi nói về cuộc không kích ngày 18/3, người lính 28 tuổi Maxim Tristan nói: “Nó chỉ làm chúng tôi có thêm động lực chiến đấu.”

Người dân học cách sử dụng súng tại một rạp chiếu phim ở Lviv, Ukraine. Ảnh: AP Photo/Felipe Dana.

Ở một góc phố, nhiều thanh niên xếp hàng ngoài một cửa hàng vũ khí và chuyền tay nhau một ống ngắm. Trong cùng khu phố là một trường bắn. Tại một nơi khác trong thành phố, các cựu binh hướng dẫn dân thường Ukraine cầm súng. Những thợ xăm tại Lviv bắt đầu xăm biểu tượng yêu nước cho khách hàng của mình nhiều hơn. Một xưởng sản xuất bia thì chuyển sang làm bom xăng.

Giữa một công viên nhiều người qua lại, một hầm trú ẩm từ thời Thế chiến thứ Hai đã được mở lại, cách sân chơi trẻ em chỉ một đoạn ngắn. Nhiều người dân đang đổ đầy các bao tải cát; các nhà thờ trong thành phố đã bọc các bức tượng lại và che chắn cửa sổ kính màu. 

Chỉ vài giờ sau khi Lviv bị tấn công, 109 chiếc xe nôi trống không đã được xếp thành nhiều hàng tại Quảng trường Rynok ở trung tâm thành phố, thể hiện cho con số trẻ em thiệt mạng mà chính phủ Ukraine đưa ra kể từ khi xung đột bắt đầu. 

Tình nguyện viên tập hợp để làm lưới ngụy trang tại Lviv. Ảnh: AP Photo/Bernat Armangue.

Đằng sau những biểu ngữ, áp phích và tinh thần cổ vũ chiến đấu của người địa phương, khoảng 200.000 người từ những thành phố chịu đựng chiến sự ác liệt hơn đã đến tị nạn ở Lviv. Họ được dân cư Lviv đón vào nhà hoặc đưa vào các nơi ở tạm. 

Vài ngày trước, hàng nghìn người chen lấn ở nhà ga trung tâm Lviv khi làn sóng tị nạn hướng về phía tây đạt đỉnh. Giờ thì các sân ga tại đây gần như trống không, tiếp tục chờ hàng triệu người Ukraine lang thang khắp đất nước để tìm nơi an toàn. Có những người lại có mục đích khác. 

Một người làm đồ nội thất đến từ Kiev đang trên đường đến điểm đóng quân; ông từng được huấn luyện về phòng không nhiều năm trước. Đứng trên sân ga trống vắng với một chiếc ba lô và thảm để ngủ, ông định đến thăm gia đình ở vùng tây Transcarpathia trước khi lên đường hướng về phía đông. 

Người tị nạn đứng trên sân ga tại nhà ga trung tâm Lviv ngày 4/3. Ảnh: AP Photo/Felipe Dana.

Cũng đứng trên sân ga này là một cặp đôi trẻ tuổi. Anh thanh niên 20 tuổi không được phép rời Ukraine do quy định từ đầu cuộc xung đột. Anh cùng cô gái 21 tuổi tên Diana Tkachenko đã rời Kiev từ tháng trước trên một con tàu đặc kín người mà không biết sẽ đi đâu về đâu. Trên tàu còn có những người từ phía khu vực nói tiếng nga ở cực đông Ukraine; họ không nói được tiếng Ukraine. 

Nhưng Lviv có quá nhiều người tị nạn và không đủ chỗ để ở. Hai người quyết định quay lại về phía đông. Khi con tàu của họ chuẩn bị rời ga, một con tàu khác lại đến.

Tùng Phong (Theo AP News)