An ninh - Hình sự

Thông tin mới vụ người phụ nữ tự thiêu nghi do nợ nần

Liên quan đến vụ người phụ nữ tự thiêu ở Cà Mau, PV Người Đưa Tin Pháp luật có cuộc trao đổi với hàng xóm, người thân của nạn nhân để tìm hiểu thêm vụ việc.

Giấu gia đình khoản nợ riêng

Những ngày qua, thông tin người phụ nữ ở Cà Mau tự tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu tử vong khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Người phụ nữ nói trên được xác định là bà C.T.T.D., 49 tuổi, ngụ hẻm số 200/11, khóm 3, phường 5, TP.Cà Mau.

Trao đổi với PV, chị Phù Thị Bích Loan (cháu bà D.) cho biết, trước đây bà D. cũng nhiều lần lâm vào cảnh nợ nần nhưng được chồng trả nợ giúp.

Tuy nhiên, lần nợ này bà D. không nói với chồng vì sợ đổ gánh nặng cho gia đình nên nghĩ quẩn mà làm điều dại dột.

Theo chị Loan, trước khi xảy ra vụ việc, đêm nào mọi người cũng nhìn thấy bà D. ra bờ sông trước hẻm, buồn bã ngồi thẫn thờ một mình.

Cùng lúc đó, gia đình cũng thấy bà D. có mua 1 chai xăng để ở trong nhà nhưng mọi người chỉ nghĩ rằng bà mua để đổ vào xe máy nên không để ý.

Cơ thể bà D. bị cháy sém sau khi được người dân dập tắt lửa.

Cũng theo chị Loan, sau khi bà D. chết, gia đình nhận được 2 số điện thoại lạ tự xưng của 1 công ty tài chính gọi vào số máy của bà D. để đòi tiền.

Lúc đó, con gái bà D. nói rằng mẹ mình đã chết nhưng họ không tin, quyết định xuống nhà xác minh.

“Cho đến khi bà D. được chuyển về nhà, công an kiểm tra điện thoại của nạn nhân có nhiều số điện thoại lạ gọi đến nên đã giữ chiếc điện thoại của nạn nhân để điều tra”, chị Loan chia sẻ.

Là một trong những người chứng kiến sự việc, bà Nguyễn Hồng Ngữ, 63 tuổi - hàng xóm của bà D. kể lại: “Tôi có nghe trong xóm xì xầm là do bà D. thiếu nợ nhiều nên bà ấy mới nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột như vậy. Còn chuyện nợ ai, có bị người đòi nợ khủng bố tinh thần hay không thì tôi không rõ”.

Theo lời bà Ngữ, lúc ngọn lửa bùng cháy dữ dội, bà D. chỉ chạy chứ không kêu la. Sau đó, 1 người đàn ông trong xóm vội vàng tháo tấm vải che trước nhà nhúng nước rồi trùm lên người bà D. thì mới dập tắt được ngọn lửa.

Trước một số thông tin cho rằng bà D. đổ xăng lên người để tự thiêu là do mâu thuẫn vợ chồng, bà Ngữ khẳng định: “Không có chuyện đó đâu. Chồng bà D. rất hiền lành, thương vợ. Hôm xảy ra sự việc, do diễn biến quá nhanh, bất ngờ nên gia đình không ai hay biết gì. Khi đó, chồng con bà D. đang ngủ trưa vì họ đi làm đêm về mệt mỏi”.

Châm lửa tự thiêu

Trước đó, vào lúc 15h ngày 8/11 vừa qua, người dân sống quanh khu vực hẻm số 200/11 thuộc khóm 3, phường 5, TP.Cà Mau vô cùng hốt hoảng khi phát hiện trên người bà D. bùng cháy dữ dội ngay phía trước nhà ông Nguyễn Trường Sơn (cách nhà bà D. khoảng 40m).

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh vội vàng dùng nước dập tắt lửa và đưa bà D. đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu; đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và làm việc với những người biết việc.

Qua xác minh ban đầu được biết, bà D. sinh sống tại nơi cư trú không xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với ai ở địa phương. Nguyên nhân khiến bà D. châm lửa tự thiêu nghi là do nợ nần.

Đôi dép của bà D. mang lúc châm lửa tự thiêu.

Đến 18h cùng ngày, bà D. được gia đình chuyển lên bệnh viện Trung ương Cần Thơ để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên người phụ nữ này đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an TP.Cà Mau khẩn trương xác minh, làm rõ.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y, cơ quan chức năng cũng đã bàn giao thi thể bà D. cho gia đình để lo hậu sự.

Theo đoạn clip từ camera an ninh trước nhà của một hộ dân ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc, bà D. mặc áo khoác màu xanh nhạt, tay cầm túi ni lông màu đen, đi qua đi lại ngoài hẻm rồi nhìn xung quanh.

Khi quan sát xung quanh không có người, bà D. bắt đầu tháo chiếc túi ni lông ra để lấy chai xăng rồi tự tưới lên người mình và bật lửa đốt.

Người thân bà D. cho biết thêm, vợ chồng bà D. có với nhau 2 người con (1 trai, 1 gái). Cả hai người con của người phụ nữ này đều rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn.

Hằng ngày, chồng bà D. đi chở thuê cho 1 vựa rau cải ở chợ phường 7, TP.Cà Mau. Còn bà D. thì ở nhà giữ con nhỏ của người em chồng.

Ở địa phương, các thành viên trong gia đình bà D. sống rất chan hòa, tình cảm với bà con lối xóm và chưa từng xích mích hay to tiếng với bất kỳ ai.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo UBND phường 5, TP.Cà Mau cho biết: “Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Còn việc có phải vì nợ nần mà bà D. nghĩ quẩn, tự tử hay không thì đó chỉ là nghi vấn ban đầu chứ chưa có cơ sở để khẳng định. Gia đình bà D. là người địa phương khác đến mua nhà, sinh sống ở đây được khoảng 5 năm nay và chưa từng có điều tiếng gì”.