An ninh - Hình sự

Thông tin mới vụ nghi án tài xế Grab bị đánh thuốc mê, cướp tài sản: Bí ẩn trong điếu thuốc được mời?

Sau khi hút xong điếu thuốc người đồng nghiệp mời, anh H. mệt mỏi và được một phụ nữ không quen biết chở về. Sau đó, anh bị vứt xuống bãi cỏ ven đường và lột sạch tài sản.

Ngày 4/6, sau khi được đưa vào bệnh viện Thủ Đức cấp cứu, tài xế xe ôm Đ.T.H., 43 tuổi quê tỉnh Đồng Tháp đã tỉnh và kể lại sự việc. Trước đó, khoảng 11h trưa 3/6, tài xế vào quán ăn cơm trưa và nghỉ ngơi tại một chung cư ở quận Bình Thạnh, sát chân cầu Bình Lợi trên đường Phạm Văn Đồng.

Anh H. đã tỉnh lại tại bệnh viện.

Lúc này, anh H. gặp một người cũng mặc đồ Grab hỏi thăm. Sau đó, người này mời anh H. một điếu thuốc và nói chuyện xã giao. Sau khi hút xong điếu thuốc, anh H. có biểu hiện mệt mỏi.

Anh H. được một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) nhận chở về hướng Thủ Đức. Trên đường đi, anh bị bỏ lại bên hông cầu Gò Dưa phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, sau đó được người dân phát hiện.

Sau khi tỉnh lại, anh H. phát hiện bị mất một số tài sản gồm: 1 đồng hồ, 1 xe gắn máy hiệu Yamaha, hơn 3 triệu tiền mặt và một số giấy tờ khác.

Hiện trường vụ việc.

Hiện, Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đang lập hồ sơ để bàn giao vụ việc cho đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức vào cuộc, truy tìm thủ phạm.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, khoảng 15h chiều ngày 3/6, người dân phát hiện người đàn ông mặc đồng phục xe ôm công nghệ grab, nằm úp mặt dưới bãi đất trống ngay cầu Gò Dưa trên đường Phạm Văn Đồng, nên trình báo công an. Nghi vấn ban đầu được cho là tài xế này bị đánh thuốc mê, cướp tài sản.