Đời sống

Thợ lặn tự do phá kỷ lục thế giới sau khi lao xuống hồ đóng băng

Thợ lặn tự do David Vencl đã lập kỷ lục Guinness thế giới hôm thứ Ba (14/3) sau khi chinh phục độ sâu 52,1 m bên dưới hồ Sils của Thụy Sĩ mà không cần mặc đồ lặn.

Mới đây, New York Post đưa tin, vào ngày 14/3, David Vencl, 40 tuổi người Séc chỉ hít một hơi trước khi lặn qua một lỗ khoan trên băng ở hồ Sils của Thụy Sĩ, để lấy một miếng dán đặt dưới mặt nước 52,1 m và trồi lên từ cùng một lỗ sau 1 phút 54 giây.

Sau đó Vencl khạc ra một ít máu và mở một chai sâm panh để ăn mừng thành tích của mình.

David Vencl lặn dưới lớp băng của hồ Sils. (Ảnh: Reuters).

Người đại diện của David Vencl, Pavel Kalous cho biết, cuộc bơi diễn ra lâu hơn dự kiến.

Kalous nói: “Anh ấy rất thích nhưng anh ấy thừa nhận rằng anh ấy hơi lo lắng hơn bình thường và anh ấy gặp một số vấn đề về hô hấp”.

David Vencl ăn mừng sau nỗ lực lặn thành công dưới lớp băng. (Ảnh: Reuters).

“Không có gì khó khăn đối với anh ấy, ở trong nước lạnh và thiếu oxy là điều bình thường đối với David Vencl. Chỉ có tác động của áp suất nước lên tai là gây ra cản trở cho Vencl”, Kalous nói thêm.

Vencl sau đó đã đến một bệnh viện để xác nhận cuộc lặn kỷ lục không gây ra rủi ro nghiêm trọng nào.

Kỷ lục Guinness thế giới lần này là kỷ lục thứ hai dành cho David Vencl, lần đầu tiên anh được ghi vào sách là năm 2021 sau khi bơi một quãng đường dài 80,7 m của một hồ nước đóng băng ở Séc chỉ bằng một hơi thở.

Quốc Tiệp (dịch)