Cộng đồng mạng

Thiên nhiên kỳ bí: Bé gái mỉm cười khi bị rắn hổ mang bành cực độc cắn vào người

Có một câu chuyện dài đằng sau những vết cắn, vết sẹo do rắn hổ mang chúa gây ra trên cơ thể của những người dân vùng đất phù thủy.

Người dân ở đây sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên khi bị rắn cắn!

Lưu ý những hình ảnh như vậy bạn đọc không nên bắt chước và học tập!

Hoang sơ và truyền thống, không khí ở bộ tộc Vadi ở bang Gujarat, Ấn Độ vẫn giữ nguyên được những gì nguyên bản.

Các nhà khoa học cũng không biết bộ tộc bí ẩn này có bao nhiêu người. Họ chỉ có thể ước tính con số dao động khoảng 600 người.

Người Ấn Độ coi trọng rắn, họ tôn vinh rắn là một vị thần và nguyện chung sống hòa bình với loài vật được mệnh danh là tử thần – rắn hổ mang chúa.

Với kích thước trung bình từ 5-7m, thậm chí có những con hổ mang chúa nặng tới 40kg, chúng là sự khiếp sợ với khách thập phương, nhưng điều kì lạ là với người dân Vadi, những con hổ mang này lại hiền lành tỏ vẻ sợ hãi.

Việc quá gần gũi với những con rắn độc khiến bộ tộc Vadi bị người dân ở các thị trấn xua đuổi khi họ đi mua nhu yếu phẩm.

Đó là vì người dân bộ tộc này có thuật thôi miên!

Sau khi bị thôi miên, những con rắn hổ mang cực độc và hung dữ trở nên hiền lành, thậm chí có thể sai bảo được.

Bé gái Vadi bình thản khi bị một con rắn hổ mang bành cắn vào vai. 

Với người bình thường, việc đối mặt với những con rắn hổ mang bành thực sự là điều đáng sợ. Tuy nhiên, với bất kỳ đứa trẻ nào ở bộ tộc Vadi, việc ôm ấp, kéo đuôi, vắt con rắn lên vai, quấn quanh cổ, nô đùa, nghịch ngợm cùng những con rắn là điều rất đỗi quen thuộc. Với chúng, rắn hổ mang như những người bạn thân thiết.

Khi mới 2 tuổi, những đứa trẻ của bộ tộc này bắt đầu tiếp xúc với rắn và sau 10 năm, chúng sẽ trở thành những chuyên gia về rắn.

Trong suốt 10 năm, các bé trai ở đây được tiếp xúc trực tiếp với rắn hổ mang. Thật nguy hiểm! Bởi vết cắn của hổ mang chúa chính là nụ hôn tử thần!

Các bé trai học cách biểu diễn với con rắn cùng cây kèn của mình, bé gái được dạy cách chăm sóc và nuôi dưỡng chúng. Đến năm 12 tuổi, những đứa trẻ có thể biết nhiều kiến thức về rắn và sẽ "tốt nghiệp" khóa học thôi miên rắn.

Dĩ nhiên tai nạn là điều không tránh khỏi, vậy người Vadi đã làm cách nào để sống sót khi bị rắn cắn?

Để giảm nguy hiểm, những con rắn tham gia quá trình đào tạo được cho ăn một loại thảo dược khiến nọc độc của chúng không thể phát huy tác dụng. Người Vadi coi việc cắt răng của những con rắn là hành động tàn nhẫn đối với chúng nên họ không làm việc đó.

Bắt và huấn luyện rắn là hành vi bất hợp pháp trong luật pháp của Ấn Độ nhưng bộ tộc Vadi kiên quyết không từ bỏ phong tục truyền thống của mình. Cảnh sát, chính quyền thường xuyên kiểm tra những khu vực mà họ sống, đó cũng chính là lý do, bộ tộc Vadi không bao giờ sống ở một nơi quá 6 tháng.

Những thành viên trong bộ tộc rất gắn bó với rắn, đặc biệt là rắn hổ mang. Họ tin rằng, những con rắn không bao giờ làm hại ai nếu người đó không có ý đồ làm nó bị thương.

Theo kinh nghiệm của người Vadi, họ không bao giờ giữ một con rắn bên người quá 7 tháng, bởi nếu không được thả tự do sau 7 tháng, rắn hổ mang sẽ rất hung dữ và có thể gây nguy hiểm cho con người.

Minh Anh (Tổng hợp)