An ninh - Hình sự

Thi thể đứa trẻ trong tủ lạnh tố cáo tội ác ghê rợn của người mẹ

Khi bị cảnh sát hỏi thẩm vấn, người phụ nữ thừa nhận hành vi giết con là vì đứa trẻ “khóc quá ồn ào”.

Mới đây, đài Fuji TV đưa về một cặp đôi năm nữ người Trung Quốc bị bắt tại Nhật Bản vì liên quan đến cái chết của cậu bé 4 tháng tuổi. Theo thông tin đăng tải, động cơ sát hại nạn nhân của hung thủ là vì “tiếng khóc quá ồn ào”.

Cụ thể, ngày 25/11, Cảnh sát tỉnh Saitama (Nhật Bản) đã nhận được báo cáo từ Cảnh sát thành phố Kawaguchi và trung tâm Tư vấn trẻ em địa phương về việc họ không thể liên lạc được với gia đình của 1 bé trai 4 tháng tuổi và họ đang vô cùng lo lắng cho sự an toàn của em.

Ngay lập tức, một cuộc điều tra mở rộng đã được tiến hành và hé lộ sự thật vô cùng đau thương về số phận của đứa trẻ.

Ngày 26/11, thi thể của nạn nhân được tìm thấy trong tủ lạnh của 1 căn hộ ở thành phố Kawaguchi. Và chủ sở hữu căn hộ đó - cặp đôi người Trung Quốc cũng bị bắt giữ khẩn cấp.

Đáng ghê sợ hơn, vào ngày thi thể cậu bé được phát hiện, cảnh sát đã ập vào căn hộ và hỏi: “Đứa trẻ đang ở đâu?”. Lúc này, người phụ nữ không hề tỏ ra hoảng sợ, bình tĩnh đến lạnh người chỉ tay vào tủ lạnh vào nói: “Đứa trẻ ở kia”.

Khi được đua ra khỏi tủ lạnh, thi thể cậu bé đã bắt đầu phân hủy và biến dạng.

Tại cơ quan chức năng, người phụ nữ đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết lý do nhốt cậu bé vào trong tủ lạnh là vì “tiếng khóc quá ồn ào”.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra sự việc.

Han (theo The Paper)