Đời sống

Theo bố mẹ đi làm, bé gái 3 tuổi bị khỉ bắt cóc mang lên rìa vách đá

Theo bố mẹ đi làm, bé gái 3 tuổi bất ngờ bị một khỉ bắt cóc rồi giấu trong một bụi cây gần vách đá.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc kỳ lạ xảy ra vào ngày 21/10, tại Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Anh Liu, bố của bé gái cho biết, anh và vợ cùng đến trang trại làm việc nên quyết định mang theo con đi cùng. Họ đặt con gái dưới bóng mát của một cái cây gần đó, nhưng khi quay lại nhìn thì cả hai phát hiện cô bé đã biến mất.

Ông Liu, cha của cô bé, cho biết: "Chỉ một phút sau, khi tôi quay lại thì con gái đã biến mất. Tất cả chúng tôi đều rất lo lắng. Vợ tôi đã khóc ngay lập tức và tôi đã an ủi vợ trong khi liên lạc với cảnh sát".

Gia đình vội vã đến ngôi làng gần đó để tìm kiếm sự giúp đỡ, nơi họ xem lại đoạn phim giám sát cho thấy một con khỉ hoang dã đã bắt cô bé đi.

Cảnh sát nhanh chóng lùng sục những khu rừng rậm gần đó, men theo những con đường núi để tìm kiếm đứa trẻ. Sau hơn hai giờ nỗ lực giải cứu, cuối cùng cảnh sát cũng tìm thấy bé gái trong bụi cây gần vách đá.

Bé gái được lực lượng chức năng giải cứu khi bị đưa đến gần rìa vách đá.

Khi cảnh sát nhìn thấy đứa trẻ, cô bé đã bị con khỉ bỏ rơi trong bụi rậm, trên người có nhiều vết trầy xước và quần áo bị bẩn. Cô bé sợ hãi đến mức không thể phát ra âm thanh. Liu cho biết sau sự việc, anh hỏi liệu cô bé có bị khỉ bắt không và đứa trẻ gật đầu đáp lại.

Liu cho biết thêm: "Tôi hỏi: 'Con khỉ đi đâu? Và con bé chỉ ngón tay về hướng núi".

Các nhân viên y tế đã kiểm tra sức khỏe cho bé gái tại hiện trường và nhận thấy bé không có vết thương nào ngoài những vết xước nhỏ, đồng thời họ đã đưa bé về đoàn tụ với bố mẹ.

Hải Vân (Theo Thesun)