Sự kiện

Thêm một "thiên thần nhỏ" chào đời ngay trên tàu Bắc - Nam

Tối qua (4/7), một hành khách chuyển dạ, sau đó đã hạ sinh một bé gái ngay trên tàu SE10. Đây không phải lần đầu tiên có ca sinh trên tàu Bắc - Nam.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 4/7, tàu SE10 chạy khu gian Lạc Sơn - Ngọc Lâm, tiếp viên tại toa số 6 thông báo có hành khách đi tàu chuyển dạ.

Ngay lập tức, anh Huỳnh Hữu Nghĩa, Trưởng tàu SE10 đã thông báo trên loa kêu gọi hành khách nào có chuyên môn phối hợp cùng tổ tàu hỗ trợ sản phụ.

Đồng thời, anh Nghĩa cũng gọi điện tới ga Đông Lê đề nghị chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ khi tàu đến ga.

Được biết, nữ hành khách trên là Hoàng Thị Nh., có vé đi từ Dĩ An tới Hà Nội.

Với sự hỗ trợ của tổ tàu, sau những phút căng thẳng, nữ hành khách Hoàng thị Nh. đã sinh hạ thành công một bé gái ngay trên tàu SE10.

Tại ga Đông Lê, tổ tàu đã tiến hành bàn giao sản phụ Nh. cùng con gái và chồng cho lực lượng hỗ trợ để đưa đi bệnh viện. 

Sản phụ Nh. đã sinh hạ thành công một bé gái trên tàu SE10.

Trước đó, vào lúc 3h30 sáng ngày 5/9/2018, khi tàu SE6 chạy đến khu gian Kim Liên – Hải Vân Nam thì bất ngờ có một hành khách trở dạ sinh con.

Được biết, sản phụ là chị Nguyễn Thị A. (quê Thanh Chương, Nghệ An). Chị cùng em chồng lên tàu từ ga Biên Hòa và đang trên đường về quê nghỉ chờ sinh.

Ngay sau khi đỡ đẻ an toàn, tổ tàu đã điện báo trực ban ga Huế chuẩn bị công tác cấp cứu tại ga, khi xuống tàu, 2 mẹ con chị A. đã được đơn vị y tế hỗ trợ và nhanh chóng đưa vào bệnh viện.

Cách đây gần 3 tháng, một bé gái đã chào đời vào rạng sáng ngày 29/4 trên tàu SE4 nhờ những bà đỡ “bất đắc dĩ” là tổ tiếp viên và hành khách đi tàu.

Sản phụ được chuyển xuống tại ga Đông Lê để đưa vào bệnh viện chăm sóc.

Cụ thể, vào 19h45 ngày 28/4, chuyến tàu SE4 xuất phát từ ga Sài Gòn có chở theo một nữ hành khách đang mang thai. Đến 2h30 ngày 29/4, khi tàu đang ở khu gian Ka Rôm - Ngã Ba, tiếp viên phát hiện hành khách Đào Thị Thanh H. (ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) có dấu hiệu chuyển dạ. 

Trưởng tàu đã yêu cầu nhân viên chuẩn bị nước nóng và các dụng cụ để hỗ trợ hành khách; kêu gọi người có chuyên môn y tế đến hỗ trợ. Đến 3h15, sản phụ Hằng đã sinh thành công một bé gái, sức khỏe của mẹ và bé đều tốt.

Đã có nhiều sản phụ bất ngờ trở dạ và sinh con thành công ngay trên tàu, dưới những bàn tay của tổ tàu và những hành khách khác. Sau mỗi ca "mẹ tròn con vuông", cả toa tàu như "vỡ òa" niềm hạnh phúc bất tận, chuyến tàu mang niềm hạnh phúc Bắc - Nam.

Trọng Tùng - Thủy Tiên