Cộng đồng mạng

Thế giới động vật: Thanh niên lừa bắt hổ mang chúa khủng ra khỏi hang, nhận kết đắng khi cuốn hổ mang bành quấn quanh cổ

Một con rắn hổ mang chúa khổng lồ bị lừa khỏi hang và bị tóm sau nhiều ngày lởn vởn cạnh nhà hàng.

Nếu một ngày lỡ nhìn thấy loài sát thủ khổng lồ đáng sợ này, các bạn nên chạy thật xa thay vì đứng gần chúng và lừa bắt chúng ra khỏi hang như chàng trai ở miền nam thành phố Nakhon Si Thammarat, Thái Lan.

Cách đây ít ngày, một nhà hàng báo với cơ quan chính quyền địa phương là có một chú rắn hổ mang khủng đã xuất hiện ngoài nhà vệ sinh khiến nhiều nhân viên của họ khiếp sợ. Mặc dù biết chúng có độc, nhưng chủ nhân nhà hàng vẫn coi nó là điềm lành.

Thanh niên gan dạ bên cạnh "ông" hổ mang có kích thước khủng.

Giống như nhiều người Thái, Kanchana tin rằng rắn là loài vật có liên quan đến tâm linh.

Cô Kanchana Saeton kể lại rằng trong lúc hỗn loạn thì con rắn khủng bỏ đi, lúc ấy đã có một cậu thanh niên chăm chú nhìn thấy nó với ý định sẽ bắt nó tại hang ổ.

Chỉ bằng vài thủ thuật, cậu thanh niên đã tóm gọn loài sát thủ cực độc này bằng tay không, thậm chí còn giơ lên cho mọi người cùng xem.

Qua hình ảnh có thể thấy con rắn có kích thước khủng với chiều dài trên 5m, đôi mắt vằn đỏ bộc lộ thái độ khó chịu. Mặc dù rắn hổ mang là loài vật rất đáng sợ, chủ nhân nhà hàng vẫn coi nó là điềm lành.

Sau đó, người dân địa phương đã đem thả con rắn ở khu vực gần hang Yai Si Wang.

Thời gian gần đây, những vụ tai nạn về rắn không chỉ ở Thái Lan mà còn ở Ấn Độ khiến nhiều người hoang mang.

Theo Times of India, vụ việc xảy ra hồi đầu tuần ở Mangalampadu, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Thanh niên xấu số được xác định là Jagadeesh, người địa phương Mangalampadu.

Trong một lần xem biểu diễn rắn, Jagadeesh đã tình nguyện để một con rắn hổ mang cực độc quấn quanh cổ. Người nuôi rắn được xác định là Gurunadham Ramesh Ramaiah, 50 tuổi, cư dân sống ở vùng lân cận.

Ramaiah kiếm tiền bằng cách diễn trò với rắn hổ mang trước công chúng. Trước khi cho Jagadeesh thử được rắn quấn vào cổ Ramaiah đã vặt răng nanh, rút cạn nọc rắn vài tuần trước.

Nhưng con rắn hổ mang đã tiết thêm nọc độc mà người đàn ông này không hay biết dẫn đến cái chết thương tâm của Jagadeesh.

Một chuyên gia về rắn độc ở Ấn Độ cho biết: "Răng nanh của rắn hổ mang cũng chỉ là răng như bình thường. Nếu không bị tổn thương sâu trong lợi, răng hoàn toàn có thể mọc trở lại trong vòng một tháng".

Trong trường hợp này, có hai cách giải thích.

Một là con rắn đã mọc lại răng nanh và truyền nọc độc vào người thanh niên xấu số. Hai là nếu tuyến tiết nọc độc còn nguyên vẹn thì những chiếc răng khác đâm xuyên qua da nạn nhân, tạo cơ hội để nọc độc xâm nhập vào cơ thể.

Minh Anh (Nguồn Discovery Channel)