Cộng đồng mạng

Thế giới động vật: Chân dung "ông trùm" của loài dế dọa chết cả chuột

Có kích thước gần bằng bàn tay người, nặng gấp 3 lần con chuột và không biết bay, dế Weta khổng lồ là vua của các loài dế ở New Zealand.

Dế Weta cũng là một trong những loài côn trùng có kích thước "khổng lồ".

Cái tên Weta (Wetapunga) vốn có nguồn gốc từ cách những người thuộc bộ tộc Maori gọi loài côn trùng này có nghĩa là God of ugly things, dịch vui là Thánh Xấu.

Với thân hình dài 10cm, trọng lượng 80-90gram nặng gấp 3 lần con chuột và là loài côn trùng nặng nhất được tìm thấy, bởi vậy nên chúng được mệnh danh là chúa tể của các loài dế.

Đặc biệt đây là loài động vật vô cùng hiếu chiến, chúng có thể "chơi khô máu" với mèo, chó thậm chí cả người mà không cần biết hậu họa về sau! Thật bản lĩnh!

Clip Dế Weta "tử chiến" với mèo nhà:

Dế Weta có lịch sử hình thành hơn 200 triệu năm. Có nghiên cứu cho rằng, chúng xuất hiện trước cả loài khủng long bởi các hóa thạch được tìm thấy từ kỷ Trias 190 triệu năm trước cho thấy có nhiều điểm tương đồng với các loài dế Weta hiện nay ở New Zealand.

Tuy nhiên trong ngần ấy năm chúng chẳng hề tiến hóa hay thay đổi, hình dáng của chúng cơ bản được giữ nguyên vẹn cho đến hiện tại.

Song hài hước ở chỗ, mặc dù là một loài côn trùng nhưng dế Weta không thể bay thậm chí là chúng cũng không thể nhảy như những loài khác.

Dế Weta không có phổi mà thở bằng bộ xương ngoài của chúng bởi trên đó có các lỗ nối với ống bơm oxy cho mỗi tế bào trong cơ thể của côn trùng.

Tai của dế Weta nằm ngay trên đầu gối của nó, ở dưới khớp gối trên chân trước.

Món ăn khoái khẩu của dế Weta là cà rốt! Thật thú vị khi thấy chúng ăn nham nhở không khác gì một con thỏ.

Mark Moffett – một cựu kiểm lâm cho hay: "Weta ăn củ cà rốt ngon lành đến mức quên cả sự thật là nó đang bị chúng tôi để trong lòng bàn tay. Nhưng đây là loài côn trùng cực kỳ hung hăng và chúng tôi không muốn mạo hiểm, nên sau khi nó cắn được vài miếng thì chúng tôi chụp vài bức ảnh rồi thả nó về đúng nơi tìm thấy".

Dế Weta chỉ còn ở Đảo Little Barrier của New Zealand, dù có tới 70 loài dế weta khác trên khắp đất nước.

Những loài có quan hệ mật thiết nhất của dế Weta khổng lồ bao gồm các Weta ăn thịt, Weta cây, và Weta hang.

Loài alpine Weta có thể ở trong tình trạng đóng băng suốt mùa đông, và chỉ trở lại hoạt động khi mùa xuân đến.

Hiện tại, dế Weta khổng lồ được các nhóm bảo tồn nuôi để gia tăng số lượng các loài này.

Minh Anh