Cộng đồng mạng

Thế giới động vật: Cậu bé 16 tuổi chém đứt trăn khủng để cứu sống mẹ

Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, Muhammad Rasul đã lao vào tấn công con trăn đang cuốn chặt lấy người mẹ và kết liễu hung thần chỉ bằng 1 nhát chém.

Câu chuyện chú bé dũng cảm ấy đã được bộ Phúc lợi Malaysia cảm động và dành tặng huân chương Hang Tuah quả cảm.

Rasul nhớ lại vào khoảng 11h tối, khi Rasul đang chơi đùa với Mohd Aziz (15 tuổi) và em họ Mohd Shafizal Ismail (15 tuổi) thì bất ngờ nghe thấy tiếng la hét của người mẹ Halipah Othman (47 tuổi).

Cậu bé chạy vào và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, một con trăn có cân nặng nửa tạ đã cuốn chặt từ chân lên ngực cô Halipad.

Cô Halipad được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.

Xác con trăn xấu số.

Cậu em họ Ismail và Rasul gạt bỏ sợ hãi lao vào gỡ con trăn lớn ra khỏi người mẹ, còn Aziz chạy đi hô hoán hàng xóm.

30 phút vật lộn với con trăn trong sợ hãi, Rasul nói: "Dù khả năng vẫn còn hạn chế, cháu sẽ dẹp bỏ mọi nỗi sợ hãi để cứu mẹ khỏi cái chết..."

Nhìn thấy tình hình nguy hiểm, Rasul liền chạy vào bếp lấy 1 con dao dài và kết liễu con trăn bằng một nhát chém khiến nó bay đầu.

Sau đó mọi người chạy đến, họ bàng hoàng nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt. Cô Halipad được đưa đi cấp cứu và ra viện ngay sau đó.

Và dĩ nhiên cô Halipad có quyền tự hào về cậu con trai nhỏ bé dũng cảm của mình.

Không may mắn như cô Halipad, một người đàn ông ở tỉnh Rajasthan, Ấn Độ đã mất mạng vì bị rắn hổ mang cực độc cắn vào má trong một lần xem người dụ rắn biểu diễn nghệ thuật.

Hình ảnh rắn hổ mang độc cắn vào má du khách xấu số.

Không biết vì lý do gì mà con rắn hổ mang đột ngột cắn người đàn ông trong khi những người khác chụp ảnh.

Sau đó, người đàn ông này cảm thấy điều gì không ổn và mất tỉnh táo. Nhưng thay vì đưa nạn nhân tới bệnh viện, mọi người đã đưa anh ta tới một thầy lang và tử vong trong vòng 1 giờ sau đó.

Loài rắn hổ mang phổ biến nhất ở Ấn Độ chứa nọc độc có thể tấn công hệ thần kinh, dẫn tới tê liệt và tim ngừng đập.

Thông thường các buổi biểu diễn nghệ thuật với rắn, chủ nhân của những con rắn cực độc phải bằng mọi cách “tuốt” hết nọc độc của rắn ra nhằm bảo vệ tính mạng.

Thế nhưng vẫn có nhiều trường hợp không may mắn dẫn đến cái chết thương tâm khi chơi đùa với rắn!

Cách đây vài ngày, bệnh viện tỉnh Chiết Giang ghi nhận trường hợp một bác nông dân bị rắn cắn trong lúc đốn củi ở ngọn núi ven đô.

Sau đó vài giờ, bệnh viện thành phố Hàng Châu tiếp nhận ông Trương với ngón tay cuốn gạc. 

Khi bác sĩ hỏi... ngón tay đâu, ông Trương nói rằng ngay khi bị rắn cắn ông đã lấy dao chặt đứt ngón tay và ném luôn ngón tay "đáng thương" ở bìa rừng vì lo sợ chất độc sẽ ngấm vào tim. 

Phim chụp X-Quang ngón tay của ông Trương.

Điều bi hài chính là, con rắn cắn ông Trương không hề có độc và ngón tay của ông sẽ bình thường sau khi nối lại.

Dù đáng tiếc nhưng hi vọng qua trường hợp của ông Trương, các nạn nhân bị rắn cắn nên bình tĩnh và không quá sợ hãi.

Minh Anh (Nguồn Discovery Channel)