Cộng đồng mạng

Thế giới động vật: Cái kết đắng cho hổ mang chúa tham ăn, đại chiến rắn độc dưới miệng giếng cổ

Xuống tận đáy giếng cổ để bắt rắn hổ mang cực độc, người phụ nữ nhiều lần gặp nguy hiểm bởi những cú đớp chí mạng của địch thủ dài gần 4m.

Tại Philippines, một người dân đã phát hiện ra một con rắn hổ mang trong hình dạng khác thường trên một cánh đồng lúa.

Miệng con rắn có đuôi của một con trăn!

Thấy vậy, dân làng lập tức dùng gậy đập chết nó sau đó dùng dao rạch bụng và phát hiện trong bụng con rắn hổ mang chúa là một con trăn lớn khủng khiếp.

Cảnh tượng rùng rợn không khác gì phim kinh dị khi dân làng rạch bụng rắn hổ mang chúa!

Cảnh tượng kinh dị ấy đã bị chặn trên Youtube vì yếu tố bạo lực, tuy nhiên một vài hình ảnh của nó cũng đủ khiến nhiều người sởn gai ốc vì sợ hãi.

"Khu vực này có rất nhiều loài rắn nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy một con rắn hổ mang ăn thịt trăn. Trước đây, một số người trong làng bị rắn hổ mang cắn chết nên ngay khi phát hiện nó chúng tôi liền đập chết", một người dân địa phương nói.

Vụ việc sau đó được thông báo với quan chức của ngôi làng, những người cảnh báo người dân nên cẩn thận với lũ rắn khi đi làm đồng.

Lại là một pha bắt rắn bằng tay không ấn tượng của một người phụ nữ trung niên ở Ấn Độ khiến người xem thót tim.

Tại quận Belagavi, bang Karnataka, Ấn Độ gần đây xảy ra nhiều vụ chết thương tâm mà thủ phạm là một con rắn hổ mang chúa dài gần 4m và nặng 5,5kg.

Cô gái có tên Nirzara Chitti vội vàng tới giếng khi nhận được tin báo về sự xuất hiện của một con rắn độc tại giếng cổ.

Không chần chừ, Chitti yêu cầu mọi người buộc mình lại bằng một sợi dây thừng để xuống giếng bắt rắn.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh Chitti gan dạ giao chiến với con rắn hổ mang chúa cực độc. Người phụ nữ dùng một cây gậy ấn đầu con rắn để nắm được đuôi nó nhưng con rắn bắt đầu phản ứng dữ dội, nó lao vào Chitti với những nụ hôn tử thần.

Chitti bắt rắn hổ mang chúa chỉ bằng tay!

Nhanh như cắt, Chitti né được. Cô bình tĩnh làm lại và cuối cùng nắm được đuôi con rắn hổ mang.

Sau đó, một người đàn ông xuống hỗ trợ Chitti để cho con rắn vào trong túi vải. Một lúc sau, con rắn hổ mang mới chịu khuất phục Chitti, nó nằm yên trong túi vải đầy hậm hực.

Đây không phải lần đầu những người dân ở đây bắt được cá thể rắn hổ mang khủng cực độc.

Tối muộn ngày 25/11 tại một ngôi làng ở thị trấn Chodavaram, huyện Visakhapatnam, Andhra Pradesh, Ấn Độ, người dân đã tóm gọn một con rắn hổ mang chúa dài 3,3m, nặng 5,5.

Báo chí địa phương cho biết, dân làng tìm thấy con rắn hổ mang chúa trong nhà vệ sinh của một ngôi nhà trong làng và báo ngay cho quan chức lâm nghiệp.

Thuộc loài có nọc độc nhất trên thế giới, nhưng rắn hổ mang chúa thường không chủ động tấn công người như rắn vipe.

Sau đó, con rắn hổ mang được các cán bộ lâm nghiệp thả về rừng và giám sát để nó không gây nguy hiểm tới người dân xung quanh khu vực rừng.

Minh Anh (Nguồn The Times of India)