Đời sống

Thầy giáo đi xem mắt 100 lần trong 10 năm vẫn ế

Suốt 10 năm ròng rã đi xem mắt đến 100 lần nhưng chàng trai Xu Mingwei (34 tuổi, Trung Quốc) vẫn chưa thể tìm được nửa kia của đời mình.

Báo chí Trung Quốc đưa tin, Xu Mingwei (34 tuổi) là giảng viên một trường cao đẳng ở Trùng Khánh. Trong mắt nhiều người mẹ, một người làm việc ở cơ sở công lập như anh có thể là mẫu con rể lý tưởng. Thế nhưng, suốt 10 năm nay, đi xem mắt hơn 100 lần, Xu vẫn không tìm được ai đồng ý hẹn hò, kết hôn.

Tiết lộ trong một chương trình truyền hình Xu nói rằng anh vốn rất háo hức yêu đương. Từ năm 24 tuổi, anh bắt đầu nhờ đến các trung tâm mai mối để tìm kiếm bạn đời. Xu cũng chia sẻ, mẫu bạn gái lý tưởng trong mắt anh là một cô gái dịu dàng, khôn ngoan và nhân hậu. Nếu gặp được đối tượng phù hợp, anh sẵn sàng nghỉ việc nếu người kia muốn xây dựng tương lai mới. Tuy nhiên, thực tế rất phũ phàng khi cô gái nào gặp Xu cũng cao chạy xa bay, không bao giờ liên lạc lại nữa.

Xu kể, đa số phụ nữ anh gặp yêu cầu bạn trai cao từ 1,75m đến 1,80m, có nhà, có xe và lương tháng cao. Trong khi đó, anh có chiều cao 1,68m, không có nhà riêng, không sở hữu ôtô. Xu hiện đang ở trong ký túc xá của trường.

Xu đã trải qua 100 lần xem mặt suốt 10 năm vẫn không tìm được bạn gái.

Giáo viên 34 tuổi còn nhớ như in cảm xúc hụt hẫng trong lần mai mối đầu tiên. Điều đầu tiên đối phương hỏi là "anh có nhà không, có xe không, lương sau thuế là bao nhiêu". Khi nghe Xu nói lương tháng của anh là 6.000 nhân dân tệ, anh bị cô gái phũ phàng từ chối.

Sinh ra trong hoàn cảnh bố mẹ ly hôn từ nhỏ, Xu rất khát khao được yêu thương, chàng trai không ít lần mơ mộng mình sẽ được nắm tay nửa kia đi dạo phố, hẹn hò nhưng tất cả thật quá xa vời.

Xu buồn bã nói rằng, thời gian đầu bị từ chối, anh cảm thấy vừa hổ thẹn vừa tức giận. Sau 10 năm liên tục bị từ chối, giờ Xu đã không còn cảm giác đó nữa. Trong 10 năm qua, anh chăm chỉ học nâng cao, sở hữu đến 20 chứng chỉ, bằng cấp nhưng thu nhập vẫn chưa cải thiện là bao.

Câu chuyện của Xu sau khi được phát sóng đã thu hút sự chú ý của người dùng mạng Trung Quốc. Anh nhận được rất nhiều tin nhắn, đa phần trách móc là "người có EQ thấp".

"Họ nói tôi thấp bé, hơn 30 tuổi mà lương thấp như vậy còn đòi tìm đối tượng phù hợp", Xu chia sẻ. Thậm chí có người còn chê anh không đủ bản lĩnh, không dám bỏ công việc hiện tại để tìm việc mới lương cao hơn: "Có nên gửi gắm cuộc đời vào một người đàn ông như vậy?", người ta đặt câu hỏi.

Theo Xu, nếu là trước đây, anh sẽ tranh luận tới cùng, nhưng hiện tại tâm trạng trở nên cởi mở hơn. "Bởi vì môi trường sống khác nhau, nhận thức khác nhau, sự hiểu biết chắc chắn là khác nhau. Tôi không cần giải thích với những người không hiểu mình", Xu lý giải.

Tuy vậy người đàn ông này cũng thừa nhận, với mức lương như vậy, lại sống ở thành phố đắt đỏ, khó có thể nuôi được gia đình. "Nhưng ý về phụ nữ thực dụng, tôi chỉ muốn nhắc tới những người tôi đã xem mặt, không chỉ số đông. Đó cũng chỉ cảm xúc riêng của cá nhân tôi mà thôi", anh chia sẻ.

Dù vẫn khát khao có một tình yêu đích thực nhưng hiện tại Xu không còn tự tin mỗi khi đi xem mặt, bởi anh sợ lại nhận thêm lời từ chối.

Các chuyên gia nhân khẩu học nhận định, chính sách một con kéo dài nhiều thập niên cùng văn hóa trọng nam khinh nữ ở Trung Quốc khiến tình trạng chênh lệch giới tính vô cùng trầm trọng. Ước tính hiện nay nước này có khoảng 30 triệu đàn ông ế vợ và các nhà quản lý vẫn chưa thể tìm ra giải pháp.

Theo kết quả điều tra dân số được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố cuối năm 2021, trong số 12 triệu trẻ em được sinh ra vào năm 2020, cứ 100 bé gái thì có 111,3 bé trai.

Lam Anh (t/h theo Zing, Vnexpress)