Sự kiện

Thầy giáo bắt xe đuổi theo người mất 50 triệu và 23 chỉ vàng để trả lại

Thầy Trần Quang Cường, trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã bắt xe ôm đuổi theo người quên chiếc túi chứa 50 triệu và 23 chỉ vàng để trả lại.

Theo đó, vào khoảng 11h30 ngày 11/12, anh Nguyễn Xuân Đăng, trú tại huyện Hương Sơn ngồi chờ xe buýt tuyến TP.Hà Tĩnh - huyện Hương Sơn. Khi xe đến điểm, anh vội lên, bỏ quên chiếc túi ở ghế chờ. Trong quá trình này, thầy giáo Trần Quang Cường, giáo viên trường THCS Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cũng đang ngồi chờ xe buýt tại đây. Phát hiện anh Đăng bỏ quên chiếc túi có chứa số tài sản lớn, thầy Cường đã bắt xe ôm đuổi theo nhưng không kịp. Sau đó, thầy Cường bắt xe buýt lên Hương Sơn để tìm người bỏ quên trả lại.

“Nhặt được số tài sản lớn như vậy, tôi nghĩ rằng người bỏ quên sẽ rất lo lắng nên phải nhanh chóng tìm trả cho họ. May mắn khi tôi lên đến Hương Sơn đã gặp được thanh niên để quên chiếc túi, nhận lại đồ vật anh ấy rất xúc động”, thầy Cường nói.

Thầy Cường, người đã nhặt được chiếc túi chứa nhiều tài sản.

Ngay sau khi nhận lại túi đồ, anh Nguyễn Xuân Đăng đã gửi 2 triệu đồng cảm ơn nhưng thầy Cường không nhận.

Anh Đăng cho hay, số tiền 50 triệu đồng tiền mặt và 23 chỉ vàng anh đang cầm giúp người bạn ở Huế gửi về cho gia đình.