Môi trường

Thấy gì từ việc tràn ngập rác thải sau đêm đại nhạc hội tại Hà Nội

Ghi nhận của PV sau đêm Đại hội âm nhạc FWD Music Fest 2019 hoành tráng, khi dòng người hâm mộ đã thưa dần, quanh khu vực SVĐ Mỹ Đình “trơ trọi” trong khoảng không gian ngập ngụa rác.

Ý thức kém của một bộ phận khán giả tham gia đêm hội đã làm cho khu vực sân vận động trở nên xấu xí và nhớp nháp.

Mặc dù đã được ban tổ chức nhắc nhở giữ lại vé, nhưng đi qua hàng rào kiểm soát, mọi người thản nhiên vứt tràn lan xuống sàn.

Rác thải ngập tràn khắp mọi nơi, vương mùi hôi thối.

Vỏ túi nilon, chai lọ vứt ngổn ngang dưới mặt sân, những hộp xôi còn ăn dở và nước đổ lênh láng gây mất mỹ quan nghiêm trọng.

Cốc nhựa dùng một lần bị vứt bừa bãi trên sân vào khán đài B.

Lượng người quá đông với ý thức kém đã biến nơi đây trở thành một “bãi rác công cộng”.

Từ cổng sân tới khán đài đâu đâu cũng thấy rác.

Một số người dân tận dụng gom chai nhựa nhưng lại đổ nước thừa lênh láng ra mặt sân.

Những nhóm người vẫn điềm nhiên ngồi tán gẫu mặc cho bao quanh là rác và rác.

Từng đoàn người nối nhau ra về để lại cho sân vận động rác thải bốc mùi ô uế.

Với lượng rác này, những người lao công sẽ phải dọn dẹp rất vất vả mới xong để trả lại môi trường sạch đẹp.

Cảnh tượng này cứ lặp đi lặp lại sau mỗi dịp sự kiện như một điều tất yếu sẽ xảy ra. Và rất có thể trong tương lai, chúng ta sẽ lại thấy cảnh tượng này vẫn còn được nhắc lại thêm rất rất nhiều lần nữa nếu ý thức của một bộ phận người dân không thay đổi.

Bài và ảnh: Thúy Hường