Gia đình

Thấy chồng bị cá mập tấn công, vợ mang bầu không do dự lao xuống biển giải cứu

Ngay khi phát hiện vây lưng cá mập và vết máu loang, dù đang mang thai song Margot không ngại lao xuống cứu chồng lên thuyền.

Ngày 20/9 vừa qua, anh Andrew Charles Eddy (30 tuổi) cùng người thân đi lặn ở quần đảo Florida Keys, Florida. Trong lúc này bất ngờ 1 con cá mập dài khoảng 3m xuất hiện và tấn công vào vai Andrew.

Thời điểm này, vợ của anh- chị Margot Dukes-Eddy đang ở trên thuyền. Thấy vây lưng của con vật nguy hiểm cùng vết máu loang ngay chỗ chồng đang lặn, bất chấp việc đang mang thai chị không do dự lao xuống biển cứu chồng và đưa anh lên thuyền.

Margot và Andrew kết hôn vào năm 2017.

May mắn, Margot và đứa bé trong bụng không bị ảnh hưởng, nhưng chồng cô bị thương nặng. Anh được trực thăng đưa ngay tới bệnh viện. Trước khi vụ tấn công xảy ra, hai vợ chồng Margot ở cùng với nhiều thành viên khác trong gia đình song Margot là người duy nhất ở trên thuyền và nhìn thấy cá mập tấn công chồng mình.

Ngoài ra, theo những người chèo thuyền gần đó con cá tấn công Andrew là cá mập bò, loài vật với dáng vẻ rắn chắc và đáng sợ. Một số nhà khoa học cho rằng cá mập bò giết người nhiều hơn cá mập trắng.

Được biết việc cá mập tấn công người hiếm khi xảy ra ở quận Monroe. Trong hơn 130 năm qua người ta chỉ thống kê được 17 vụ. Tuy nhiên cuối tháng 7 vừa qua cũng có một vụ cá mập cắn chết người xảy ra ở Mỹ, mà cụ thể là bang Maine. Bà Julie Holowach (63 tuổi) đã thiệt mạng sau khi bị một con cá mập trắng tấn công. Khi đó, bà đang bơi cùng con gái cách đảo Bailey khoảng 18 m.

"Đang cười nói vui vẻ bất thình lình Julie hét lên kêu cứu. Sau đó bà ấy biến mất như thể có ai đó kéo bà ấy xuống", một nhân chứng nhớ lại. Người này cho biết thậm chí ông có thể chứng kiến toàn cảnh vụ việc từ văn phòng hướng ra biển của mình. Được biết, khi bị tấn công Julie mặc một bộ đồ lặn, trong khi con gái thì không. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ rất có thể con cá mập đã nhầm nạn nhân với một con hải cẩu.

Minh Hoa (t/h)