Hậu trường

Thất nghiệp quá lâu, De Gea đành phải đi châu Á

Dành nhiều thời gian chờ đợi nhưng De Gea vẫn không nhận được lời đề nghị nào đáng hài lòng để ở lại châu Âu.

De Gea chia tay Man Utd vào mùa hè năm ngoái sau hơn mười năm thể hiện tài năng ở Old Trafford, anh chia tay Quỷ đỏ với giải Găng tay vàng ở mùa giải cuối cùng tại CLB. Nhiều thông tin khẳng định rằng hồi tháng 6/2023, De Gea đã chấp nhận giảm lương để kí gia hạn và tưởng rằng sẽ tiếp tục được gắn bó với Quỷ đỏ.

Nhưng quyết định cuối cùng của Ten Hag đã buộc De Gea ra đi mà không có bất kỳ trận đấu hay buổi họp báo chia tay nào. HLV người Hà Lan đã cải tổ vị trí thủ môn khi chiêu mộ Andre Onana từ Inter Milan và Altay Bayindir từ Fenerbahce. Nhưng cho tới nay, vị trí này vẫn chưa mang tới sự an tâm cho đội bóng cũng như NHM.

De Gea sau khi rời M.U cũng nhận được nhiều đề nghị. Nhưng trong số đó không có những cái tên lớn ở châu Âu. Đến ngay "gã nhà giàu mới nổi" là Newcastle cũng không muốn kí hợp đồng với De Gea dù Nick Pope dính chấn thương nặng.

Cũng vì thế mà mong muốn được tiếp tục thể hiện năng lực tại các giải đấu hàng đầu châu Âu của De Gea khó được thỏa nguyện. Phiên chợ mùa đông sắp kết thúc nhưng thủ môn 33 tuổi vẫn im hơi lặng tiếng. Bất lực tìm kiếm bến đỗ ‘sang chảnh’, De Gea chấp nhận dạt sang châu Á.

Theo MailSport, De Gea đang đàm phán với Al-Shabab, đội bóng xếp thứ 11 tại Saudi Pro League. Vào tháng 11 năm ngoái, Al-Nassr của Ronaldo đã liên hệ với De Gea nhưng thủ thành người TBN từ chối vì khi đó vẫn đang mơ mộng ở lại châu Âu.

Trong nỗ lực nâng cấp đội hình, Al-Shabab ngoài De Gea còn đang đàm phán với hàng loạt ngôi sao tên tuổi như Ivan Rakitic từ Sevilla, Miguel Almiron của Newcastle và Hakim Ziyech của Chelsea. Các thương vụ này đều có khả năng thành công khi Al-Shabab chịu chi tiền.