Cộng đồng mạng

Thanh niên đem 7 xe rùa đi hỏi vợ khiến nhà gái "cười như được mùa"

Ngay sau khi được đăng tải, bộ ảnh đi hỏi vợ bằng xe rùa của chú rể đến từ Thái Nguyên đã thu hút hàng ngàn lượt tương tác, bình luận.

Một mùa cưới nữa lại đến, mạng xã hội dường như nhộn nhịp hơn với loạt ảnh ngọt ngào, lãng mạn và đầy ắp niềm vui trong ngày trọng đại của các cặp đôi. Trong đó nhận được sự chú ý hơn cả là những hình ảnh vô cùng thú vị về một đám hỏi ở Thái Nguyên.

Trong ảnh, chú rể diện áo dài trắng dẫn đầu đoàn bưng lễ với 7 thanh niên điển trai, sáng sủa đẩy 7 chiếc xe rùa (xe cút kít) đi bộ sang nhà gái. Cảnh tượng vừa hài hước vừa đáng yêu khiến nhiều người không khỏi thích thú. “Đáng yêu hết sức”, “Chắc mình cũng làm như thế để tiết kiệm” "Chất quá", “Mình cũng muốn có một đám hỏi như thế, cưng ghê!”, “Trong ngày lễ trọng đại không cần có những thứ như siêu xe trăm tỉ hay váy cưới đắt tiền mà chỉ cần có tình yêu và tính sáng tạo là đủ rồi”…, một số cư dân mạng để lại bình luận.

Theo tìm hiểu, nhân vật chính trong bộ ảnh là chú rể Trần Khương (SN 1991) và cô dâu Quỳnh Duyên (SN 1997), cả hai đều ngụ tại xã Phúc Xuân, TP.Thái Nguyên. Lễ ăn hỏi của cặp đôi được tổ chức vào hôm 16/11 vừa qua. Quỳnh Duyên trước đó đã nghe ý tưởng này của chồng sắp cưới nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Đến ngày tổ chức đám hỏi, ai nấy đều phải bật cười trước độ lầy lội, “chịu chơi” của chú rể.

Chia sẻ về lý do chọn xe rùa, anh Trần Khương cho biết ý tưởng đến một cách ngẫu nhiên. Do có người nhà buôn bán loại xe này nên anh chuẩn bị trước hôm ăn hỏi có 1 ngày. Dàn “siêu xe” gồm 7 chiếc được anh mua mới với giá 350 nghìn đồng. Sau khi làm đám hỏi xong, chú rể sẽ tặng cho đội ngũ bê tráp mỗi người 1 chiếc.

Còn Quỳnh Duyên vui vẻ tiết lộ, hai người quen nhau từ bé vì nhà gần nhau. Nhưng đến năm 4 đại học chị mới nhận lời yêu và được 2 năm thì quyết định về chung một nhà.

Là người thực hiện và đăng tải bộ ảnh “gây bão” nói trên, anh Lê Duy Khắc chia sẻ:"Nhà chú rể cô dâu chỉ cách nhau khoảng 300m nên chú rể đã nghĩ ra cách dùng xe rùa để tạo nét đặc biệt riêng cho ngày trong đại của cuộc đời". Chàng nhiếp ảnh gia cũng cho biết cảm thấy rất vui khi là người trực tiếp ghi lại nhiều khoảnh khắc tuyệt đẹp của cô dâu, chú rể.

Hình ảnh dàn bê lễ dù không có xế hộp tiền tỷ, không xa hoa, lộng lẫy nhưng vẫn để lại sự ấn tượng bởi nét gần gũi, dân dã. Đây cũng là minh chứng cho tình yêu không cần cao sang, phú quý chỉ cần đến với nhau bằng sự chân thành thì mọi điều đều trở thành niềm hạnh phúc.

Minh Hoa (t/h)