Bóng đá Việt Nam

Thắng dễ Bình Dương, Hà Nội FC xây chắc ngôi đầu bảng

3 bàn thắng được ghi do công của Việt Anh, Lucas, Hai Long đã giúp cho Hà Nội FC có được 3 điểm quý giá trước Bình Dương.

Sau chiến thắng trước HAGL, Hà Nội đã độc chiếm ngôi đầu bảng với 26 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ 2 là SLNA 6 điểm trước vòng đấu thứ 13. Với việc cả SLNA và HAGL đều nhận thất bại ở những trận đấu sớm, đội bóng của HLV Chun Jae Ho có cơ hội lớn để nới rộng khoảng cách lên thành 3 trận thắng. Làm khách trên sân của Bình Dương, HLV Chun quyết định cất hàng loạt trụ cột như Văn Quyết, Duy Mạnh trên băng ghế dự bị. Tân binh Lucas cũng được ra sân ngay từ đầu. Trong khi đó, HLV Lư Đình Tuấn bên phía Bình Dương cũng không có được đội hình mạnh nhất khi Tiến Linh chỉ mới trở lại sau chấn thương và phải xuất phát tren băng ghế dự bị.

Bình Dương chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Dựa vào lợi thế về chiều cao của bộ đôi Eydison và Welingtin, đội chủ nhà tạo ra hàng tá tình huống nguy hiểm trước cầu môn của thủ thành Văn Công. Phía đối diện, Hà Nội FC vẫn rất cẩn trọng trong cách tiếp cận trận đấu và chấp nhận nhường lại thế trận cho đối thủ.

Dù không cầm bóng nhiều, nhưng đội khách mới là những người tạo ra được các cơ hội ngon ăn. Đến phút thứ 25, đội bóng của HLV Chun Jae Ho đã có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Từ một tình huống dàn xếp tấn công bên phía cánh phải, pha căng ngang của Xuân Tú được bóng đến vị trí của Việt Anh. Trong tư thế đối mặt thủ môn Sơn Hải, số 20 của Hà Nội FC đã tung cú dứt điểm đẳng cấp làm tung nóc lưới của Bình Dương.

Có được bàn thắng dẫn trước, đội khách tiếp tục chơi lùi sâu để chờ đợi thời cơ. Về phía Bình Dương, dù rất muốn đẩy cao đội hình nhưng các học trò của HLV Lư Đình Tuấn lại không tạo ra được thêm cơ hội ngon ăn nào trước khi hiệp 1 khép lại.

Sau giờ nghỉ, Hà Nội chủ động làm giảm nhịp độ thi đấu, triển khai bóng chậm và chắc, khiến cho Bình Dương càng lâm vào khó khăn trong việc kiếm bàn gỡ hòa. Để rồi khi đội chủ nhà luốn cuốn dâng cao, Hà Nội đã trừng phạt đối thủ ở một tình huống phản công nhanh. Sau nỗ lực của Văn Toàn bên cánh phải, bóng được đưa đến vị trí của Mujan Tonci và cầu thủ này tạt bóng đẳng cấp, hướng về khu vực 5m50. Tân binh Lucao xuất hiện, thoải mái bật nhảy đánh đầu tung lưới Bình Dương.

Những phút còn lại của trận đấu, dù rất nỗ lực nhưng chừng đấy là chưa đủ để thầy trò HLV Lư Đình Tuấn níu giữ lại điểm số trên sân nhà. Thậm chí, đến phút thứ 84, tiền vệ vào sân trong hiệp 2 - Nguyễn Hai Long đã chấm dứt mọi hy vọng của đội chủ nhà với bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0.

Thắng Bình Dương, Hà Nội FC tiếp tục xây chắc ngôi đầu và nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng SLNA lên thành 9 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, đội bóng thủ đô sẽ có chuyến làm khách tới sân Vinh của SLNA.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT:

Bình Dương: Sơn Hải, Thanh Thảo, Olivier, Thanh long, Tuấn Cảnh, Eydison, Vĩ Hào, Duy Khánh, Anh Tỷ, Văn Vũ, Welington

Hà Nội: Văn Công, Văn Hậu, Việt Anh, Lucas, Văn Toàn, Tuấn Hải, Thành Chung, Tinci, Xuân Tú, Thái Quý, Hùng Dũng