Cộng đồng mạng

Thân thế bí ẩn của hành giả Ấn Độ vừa qua đời sau 80 năm tuyệt thực

8 thập kỷ không ăn uống và được tôn là hiện thân của thần, cụ ông Prahlad Jani đã qua đời ở tuổi 90.

Ông Prahlad Jani, người không cần đến thức ăn, nước uống trong 8 thập kỷ khiến nhiều người sùng bái trở thành tín đồ và giới y bác sĩ hoài nghi, đã qua đời tại ngôi làng Charada, bang Gujarat, phía Tây Ấn Độ.

Thi thể cụ Jani đã được đưa đến Ambaji và hỏa táng vào ngày 27/5 vừa qua tại một thị trấn nổi tiếng với những ngôi đền thờ cổ kính.

Đây cũng là nơi cụ ông đã xây dựng một ngôi đền mang tên Ashram - nơi tu hành của người theo đạo Hindu và được người dân tôn kính với tên gọi thần Mataji.

Thế giới và đặc biệt người Ấn Độ luôn tìm cách tìm hiểu về thân thế ông Prahlad Jani – người đàn ông 80 năm chỉ hít khí trời và tồn tại như một điều thần kì.

Hành giả Jani có bộ tóc và râu bạc phơ, dài, thường mặc trang phục sari đỏ truyền thống và đeo khuyên mũi, theo phong cách của các nữ thần Hindu Amba.

Hành giả Ấn Độ nổi tiếng thế giới.

Hành giả Jani sinh sống tại làng Charada, ông từng khiến cả thế giới sửng sốt tuyên bố: "Tôi không cần thức ăn và nước uống".  

Vào năm 7 tuổi ông Jani đã rời nhà ra đi tìm sự giải thoát tâm hồn. Ông Jani cho biết năm 11 tuổi ông đã được một nữ thần rót thuốc tiên vào miệng để ban phước.

Khi 12 tuổi, ông bày tỏ ước nguyện trở thành nhà tu khổ hạnh và bước đi trên con đường giải thoát cá nhân.

Năm 1970, cụ Jani đến sống như một ẩn sĩ trong những đền thờ thần Amba. Giống như nhiều nhà tu khổ hạnh hay các thầy yoga Ấn Độ, ông đã quyết định từ bỏ cuộc sống bình thường, rời khỏi xã hội để tập trung cho tu luyện.

"Khi đi bộ băng rừng 100 hoặc 200 km, tôi không đổ mồ hôi, không cảm thấy mệt và không buồn ngủ. Tôi có thể ngồi thiền liên tục 3 giờ, 8 giờ, 12 giờ, hoặc hàng tháng", ông từng chia sẻ.

Không những thế, cụ cũng không đi đại tiểu tiện như những người bình thường khác.

Tuyên bố của cụ cũng đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng y tế Ấn Độ.

Không thể xác minh lời nói của cụ Jani, tuy nhiên các bác sĩ nói rằng một người không thể tồn tại trong thời gian dài mà không ăn hoặc uống nước mà nội tạng không bị tổn thương.

Tháng 10/2003, sau hơn một năm được thỉnh cầu, ông Prahlad Jani cuối cùng đã nhận lời tham gia một cuộc nghiên cứu khoa học.

Một nhóm bác sĩ quân đội đã theo dõi Jani trong 2 tuần tại một bệnh viện lớn nhất thành phố Gujarat.

Ban đầu ông Prahlad Jani được giữ ở phòng chăm sóc chuyên sâu trong 24 giờ đầu tiên. Trong 7 ngày tiếp theo ông được giữ trong một căn phòng đã được chuẩn bị đặc biệt với nhà vệ sinh và cửa bị khóa kín. Căn phòng này cũng được trang bị camera giám sát để liên tục theo dõi ông. Thêm vào đó, các nhân viên được phân công ở lại trong cùng căn phòng với ông suốt ngày đêm để đảm bảo rằng ông không ăn uống hay là đi tiêu đi tiểu.

Sau thời gian thăm khám, các bác sĩ cũng tiến hành đã kiểm tra các cơ quan não bộ, mạch máu, xét nghiệm tim, phổi và khả năng ghi nhớ của cụ.

Kết quả cho thấy cụ ông đã không ăn, uống hoặc đi vệ sinh và sự tiếp xúc duy nhất của cụ với chất lỏng là khi súc miệng và tắm định kỳ.

Nhà thần kinh học Sudhir Shah cho hay: "Chúng tôi vẫn không thể hiểu được ông cụ có thể sống sót bằng cách nào. Hiện tượng này vẫn còn là một bí ẩn".

Trên thế giới này có lẽ đang tồn tại một giải thuyết rằng con người có thể sống sót nhờ các nguồn năng lượng tự nhiên như ánh sáng mặt trời hay năng lương dạng siêu việt kiểu tinh thần thay vì đồ ăn và thức uống.

Đoàn Thanh (Nguồn Times Now News)