Cộng đồng mạng

Tham công tiếc việc, cụ ông 90 tuổi nộp đơn xin việc ở hội chợ việc làm

Giữa cả rừng hồ sơ xin việc của những người trẻ, cụ ông 90 tuổi mạnh dạn tự ứng cử vào vị trí nhà nghiên cứu để được đi làm trở lại.

Lao động là vinh quang, cuộc sống đủ đầy không có dấu chân của người lười biếng. Cho dù bạn là ai, bao nhiêu tuổi, nếu bạn có nhiệt huyết và ý chí lao động, ắt thành công sẽ gọi tên.

Và một câu chuyện ở Thượng Hải đã khiến nhiều người trẻ thức tỉnh sau giấc ngủ dài lười biếng.

Một cụ ông 90 tuổi người Trung Quốc mới đây đã một thân một mình tới thành phố Thượng Hải để tìm việc làm, khiến nhiều người ngạc nhiên.

Ngồi xe lăn, râu tóc bạc phơ, cụ Zhu tay run run đưa cho nhà tuyển dụng hồ sơ xin việc làm của mình.

Hình ảnh cụ ông 90 tuổi ngồi xe lăn nộp đơn xin việc.

Cụ nói rằng trước khi nghỉ hưu cụ là một nhà nghiên cứu khoa học, đã dành cả đời để tìm tòi và học hỏi. Ở tuổi 90, cụ vẫn khát khao được cống hiến và lao động trong bối cảnh thị trường công việc ngày một cạnh tranh lớn.

Khi hỏi chuyện ông kỹ hơn thì được biết ông tới từ Tô Châu. Khi biết tin về hội chợ việc làm này, ông đã vội vã tới ngay Thượng Hải để tìm kiếm công việc phù hợp. Ông cũng cho biết cả gia đình ông hiện đang định cư ở nước ngoài, bỏ lại một mình ông ở Trung Quốc.

Dĩ nhiên ở độ tuổi 90, không một nhà tuyển dụng nào "thiên thần" đến mức đưa ông vào đội ngũ nhân viên.

Sau một hồi khuyên giải, cảnh sát đã trao đổi và đề nghị ông cho số điện thoại của người thân để đến đưa ông về nhà. Còn với nhà tuyển dụng, họ nói rằng họ đã nhận ra được bài học quý giá từ ông cụ 90 tuổi.

Đó chính là tình yêu lao động và lòng nhiệt huyết là điều đáng tự hào.

Và một tấm gương khác khiến chúng ta ngưỡng mộ đó là cụ bà Romay Davis 100 tuổi, hàng ngày tự lái xe đi làm tại một siêu thị cách nhà 20km.

Cụ Romay Davis, sinh ngày 29/10/1919 tại Kenya và sang bang Alabama, Mỹ định cư 60 năm trước.

Trong thế chiến thứ 2, cụ Romay Davis từng là nhà thiết kế thời trang, người mẫu, họa sĩ. Những năm 70 cụ chuyển sang làm công việc thiết kế sân vườn và buôn bán bất động sản.

Ở độ tuổi 100, cụ Romay vẫn lái xe đi làm và làm việc 5 ngày/tuần với công việc kiểm kê hàng hóa.

Cụ đã làm việc rất chăm chỉ, năng suất lao động bằng người 25 tuổi. Điều đặc biệt là cụ làm việc hết mình và vô cùng yêu công việc. Mưa gió hay bão tuyết chẳng khi nào thấy cụ nghỉ.

Năm 70 tuổi bà Romay đã đạt được đai đen nhị đẳng của bộ môn Taekwondo. Điều bất ngờ hơn, một người bạn lâu năm của bà là Stacia Robinson cho biết gần đây bà Romay còn tham gia bộ môn bắn súng.

Ngày 29/10 vừa qua, các đồng nghiệp ở siêu thị đã tổ chức mừng sinh nhật 100 tuổi của bà. Romay Davis được đưa đến chỗ làm - siêu thị Winn-Dixie ở tiểu bang Alabama, Mỹ trên một chiếc Rolls Royce sang trọng.

Theo Mirror, Thị trưởng thành phố Montgomery đã đưa ra một thông cáo chính thức, đánh dấu ngày sinh nhật thứ 100 của bà là "Ngày Romay Davis" để vinh danh bà Romay vì sự phục vụ tận tâm của bà trong suốt những năm qua.

Minh Anh (Nguồn Beijing news, Mirror)