Chùm thơ xuân

Báo điện tử Người Đưa Tin xin giới thiệu chùm thơ về chủ đề Xuân của độc giả Nguyễn Như Mai.

TẾT ĐẾN XUÂN VỀ

Xuân về tiễn biệt đông qua

Sắc xuân bừng tỉnh nõn nà xinh tươi

Ẩn trong sương gió đất trời

Găm vào ánh mắt nụ cười giao thoa

Đại ngàn vang tiếng chim ca

Bỗng dưng khắc khoải trong ta bồn chồn

Nồng nàn trao gửi nụ hôn

Lạc vào bến đợi mê hồn đắm say.

 

 

KHAI BÚT CHÀO XUÂN

Đầu năm hạ bút thảo đôi vần

Mừng đảng sau là đón tết xuân

Tuất muốn bàn giao chờ tiễn cựu

Hợi mong tiếp nhận đợi nghinh tân

23 tháng chạp chầu ông Táo

Mùng 1 đầu năm cúng thổ thần

Pháp luật đưa tin luôn chuẩn mực

Dân an, nước thịnh đẹp vô ngần.

 

THƠ CHÚC TẾT BÁC HỒ

Bác đọc thơ xuân có mấy vần

Ngỡ hồi trống vọng với chuông ngân

Anh hùng trí lớn như huyền thoại

Lãnh tụ tài cao tựa thánh thần

Cởi mở niềm tin ngời bút thép

Khơi nguồn lý tưởng dạng thi nhân

Anh hùng bất hủ trao lời hịch

Dào dạt cùng trăng toả sáng ngần

 

XUÂN QUÊ HƯƠNG

Xuân về cánh én liệng bên nhau

Nắng mới lung linh sự khởi đầu

Gió thoảng lay cành cây thắm sắc

Mưa bay động lá quả tươi màu

Đồng trên nếp cẩm vừa con gái

Ruộng dưới, hoa vàng sắp uốn câu

Tiếng hát xuân đình đang mở hội

Làng quê xoá đói trở nên giàu.

Nguyễn Như Mai