Dân sinh

Tết của người lính đảo và nhớ thương gửi lại

Tết với lính đảo là những nhớ thương gửi lại, là những bước chân vội vã tuần tra, những ánh mắt dõi theo vùng biển vùng trời để mang cái Tết bình yên cho nhân dân.

Đón Tết trên biển đảo

Những ngày cuối năm, khi nhà nhà, người người rộn ràng đoàn viên, quây quần chuẩn bị vui Xuân đón Tết Giáp Thìn, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (Tp.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) vẫn âm thầm thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh biên giới sẵn sàng với mọi tình huống để bảo vệ Nhân dân đón Tết bình yên.

Tết của lính biên phòng là Tết xa nhà, xa người thân nhưng cán bộ, chiến sĩ nơi các đồn vẫn đong đầy tình cảm.

Trên đảo ngọc Phú Quốc, các chiến sĩ tất bật trang trí hoa mai, hoa đào trong khuôn viên đơn vị và chuẩn bị các hoạt động mừng cùng bà con trên đảo đón Tết cổ truyền của dân tộc. Tết của lính biên phòng là Tết xa nhà, xa người thân nhưng cán bộ, chiến sĩ nơi các đồn vẫn đong đầy tình cảm bởi sự quan tâm của chỉ huy, lãnh đạo các cấp, cấp ủy chính quyền địa phương, nghĩa tình của người dân nơi đơn vị đóng quân. Tết nơi miền biên viễn cũng đầy đủ bánh kẹo, mai, đào, cây cảnh, bánh chưng xanh...

Tâm sự với chúng tôi, Thượng úy Lý Minh Dương, Đội trưởng kiểm tra giám sát Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông chia sẻ: “Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về là lòng cứ nao nao, bởi ai mà không muốn ăn Tết sum vầy với gia đình. Nhưng, là lính biên phòng chúng tôi còn phải thực hiện nhiệm vụ canh giữ quê hương, bảo đảm an ninh, chủ quyền biên giới. Cho nên, dù ăn Tết xa nhà, anh em luôn cảm thấy ấm áp bởi sự quan tâm của Ban chỉ huy, sự đoàn kết yêu thương của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị”.

Các chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông thăm hỏi và tuyên truyền bà con ngư dân về pháp luật dịp Tết.

Nhiều năm đón Tết xa nhà, những ngày này Thiếu úy Thái Hữu Thành, Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông cùng anh em trong đơn vị tất bật với công việc chuẩn bị Tết. “Tết là dịp thiêng liêng của mọi người, là dịp gia đình đoàn viên, cùng quây quần bên bữa cơm gia đình, mừng tuổi chúc phúc ông bà, cha mẹ và những người thân. Năm nay đa số anh em ăn Tết xa nhà, vừa đảm bảo nhiệm vụ, Ban chỉ huy đơn vị luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ chiến sĩ đón Tết vui tươi, đoàn kết, nghĩa tình”, Thiếu úy Thái Hữu Thành vui vẻ nói.

Những giây phút vui tươi bên đồng đội và bà con nhân dân sẽ tạo nên không khí Tết trọn vẹn cho những người lính xa quê. Đón Tết nhưng vẫn không quên nhiệm vụ thiêng liêng cùng đồng chí, đồng đội.

Niềm vui, hạnh phúc gắn biển đảo bình yên

Theo chân người lính biên phòng trên những tuyến đường tuần tra mới thấu hiểu được nỗi vất vả, hy sinh thầm lặng của họ. Bất kể thời gian, bất chấp thời tiết, cán bộ, chiến sĩ không một phút giây lơi lỏng khi thực hiện nhiệm vụ. Các anh chỉ có thể vui và hạnh phúc khi chủ quyền biên giới được giữ vững, người dân có cuộc sống bình yên.

Đại úy Trần Trọng Lực, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông chia sẻ, nhiệm vụ của chúng tôi là phải mang mùa Xuân bình yên cho nhân dân, giúp họ có cái Tết trọn vẹn cũng là niềm vui của lính biên phòng chúng tôi. Đơn vị luôn bảo đảm quân số trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ đơn vị và địa bàn an toàn trước trong và sau Tết.

Các chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông đang đi tuần tra.

Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông, quản lý địa bàn rộng gồm phường Dương Đông và ấp Cửa Lấp xã Dương Tơ, với 1 cửa biển Dương Đông. Trạm có nhiệm vụ quản lý, kiểm soát 1.116 phương tiện tàu cá, ghe thu mua và 21 tàu kinh doanh du lịch biển.

Trung bình, mỗi ngày có từ 300 đến 500 phương tiện thủy ra vào khu vực trạm kiểm soát. Để quản lý tốt địa bàn, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của các loại phương tiện, trong thời gian qua, trạm Dương Đông đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật đến toàn thể người dân.

Tăng cường vận động, kêu gọi ngư dân, người dân các xóm dân cư ven biển tham gia vào hoạt động của các tổ đoàn kết trên biển. Thông qua những việc làm này, đã giúp cho trạm rất nhiều trong việc nắm bắt tình hình vùng biển, hoạt động của các loại tội phạm, tình trạng vi phạm quy định trong khai thác hải sản, vi phạm vùng biển các nước.

Bên cạnh đó, đơn vị thành lập tổ kiếm soát lưu động thường xuyên tham gia tuần tra, kiểm soát triển khai các phương án đấu tranh chống gian lận thương mại, buôn lậu trong dịp Tết. Bất kể ngày thường hay ngày Tết, cán bộ, chiến sĩ vẫn tổ chức tuần tra, kiểm soát kể cả trên bộ và trên biển với phương châm “vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”.

Các chiến sĩ túc trực tuần tra ngày đêm, bám sát địa bàn để đem lại bình yên cho nhân dân trên đảo yên tâm đón Tết.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Đặng Văn Lanh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông cho biết, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông có chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Biên phòng, kiểm soát người, phương tiện xuất nhập cảnh, ra vào khu vực cảng tại các bến cảng huyện đảo Phú Quốc theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan nắm tình hình hoạt động của các đối tượng, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, quản lý, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách.

Đơn vị phụ trách một địa bàn rộng. Với 4 trạm kiểm soát Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông, Bãi Vòng, Hàm Ninh và kiểm tra giám sát trên sông. Với đặc thù địa bàn, trong thời gian qua, đơn vị đã tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân, ngư dân tham gia vào các tổ đoàn kết, tổ tự quản. Qua đó đã trở thành cánh tay nối dài, giúp Bộ đội Biên phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nơi biển, đảo…

Để động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã chuẩn bị quà Tết, các nhu yếu phẩm cần thiết, mang hương vị ngày Tết để gửi đến các cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Bộ Chỉ huy cũng chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị ngoài việc gác cho dân vui Xuân, cần phải tổ chức nhiều các hoạt động để cán bộ, chiến sĩ đón Tết.

Đặc biệt phải có tổ chức đón giao thừa, với các món ăn 3 ngày Tết theo đúng phong tục cổ truyền dân tộc, phải tổ chức trang hoàng bàn thờ Tổ quốc, mâm ngũ quả như ở gia đình, để chiến sĩ thấy ấm cúng, vui Xuân không quên nhiệm vụ…

Mệnh lệnh trái tim

“Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” – đó không chỉ là khẩu hiệu thường xuyên được nhắc đến mà trở thành mệnh lệnh trong trái tim mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Những cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, giữ vững an ninh biên giới, canh giữ cho nhân dân đón Tết bình yên và hạnh phúc”, Thiếu tá Đặng Văn Lanh chia sẻ.