Giải trí

Tết bên những mảnh đời bất hạnh

Mái ấm Thánh Tâm 10 năm qua là nơi nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh. Những con người thiếu đi sự yêu thương...

Chiều 27 Tết...

Tôi có dịp được tham gia cùng đoàn thiện nguyện ở Hà Nội đến mái ấm Thánh Tâm thuộc xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Nơi đây đã cho tôi thấy được sự bình yên, ấm áp đến lạ thường...

Những đứa bé thiếu tình cảm yêu thương từ cha, mẹ...

Sự ngây thơ, hồn nhiên của các em làm rung động biết bao trái tim.

10 năm qua đây là nơi nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh, những con người thiếu đi sự yêu thương. 27 Tết đáng lẽ ra họ đang phải quây quần bên gia đình, bên ngôi nhà xinh đầy ắp tiếng cười, các em nhỏ phải được chiều chuộng, mua quần áo mới, các bà phải được chăm sóc, yêu thương. Nhìn lại bản thân mình, tôi cảm thấy mình thật may mắn, được ở bên cạnh bố mẹ, được đi học, được làm những điều mình thích... Ngắm nhìn bé trai bị bệnh về não, phải tới 12 tuổi mới biết đi, mà lòng nghẹn ngào.

Tôi cảm nhận được từ chính đôi mắt của các em, tôi tự hỏi chắc các em thèm gọi tiếng cha, mẹ lắm nhỉ...? Dịp tết Nguyên đán này, tôi chỉ mong sao cho các em, các bà đón một cái Tết Kỷ Hợi 2019 thật an lành, có thật nhiều sức khoẻ và thật hạnh phúc trong mái ấm thân thương của mình. Tôi yêu tất cả mọi người nơi đây!

Truyền hình Người Đưa Tin