Dân sinh

Tên trộm "sa lưới" vì để lại lon bia rỗng tại hiện trường

Một tên trộm trơ trẽn tự coi nhà người khác như nhà mình đã bị tóm gọn vì để lại lon bia rỗng.

Chủ nhân ngôi nhà ở Sunderland, Anh cho biết cô rời khỏi nhà vào tối 13/7/2020 và quay trở lại khoảng 24 giờ sau đó. Tuy nhiên khi trở về cô bắt gặp một người đàn ông đang ngó qua cửa sổ. Khi cô hỏi anh ta đang làm gì, tên trộm táo tợn trả lời: "Đó không phải là nhà của cô, tôi đã ở đây cả ngày".

Chân dung tên trộm táo tợn đột nhập vào nhà người khác.

Theo thông tin từ Tòa án Newcastle Crown, danh tính kẻ đột nhập là Adams (33 tuổi, ở Warwick Terrace, Sunderland). Khi chạm trán với chủ nhà đối tượng còn yêu cầu cô không gọi điện thoại cho cảnh sát nhưng cô ấy đã làm.

Được biết hắn đã lưu lại vài tiếng đồng hồ bên trong ngôi nhà, tự pha cà phê, tự lấy đồ ăn sau đó mở một lon bia để uống. Hắn còn làm hỏng một chiếc bàn, lấy đồ từ túi xách, ví của chủ nhà, sử dụng nồi chiên không dầu cũng như thay đổi vị trí một số đồ đạc.

Theo Chronicle Live, cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm từ ADN mà hắn lưu lại trên lon bia đã uống.

Về phía nạn nhân, cô thừa nhận rất sợ hãi và không thể ở lại đó trong trường hợp kẻ đột nhập quay lại. “Nữ chủ nhà cũng kiểm tra túi xách, ví của mình và nhận thấy thẻ tín dụng đã bị mất"", công tố viên Hedworth thông tin thêm.

Trước sự việc này, Chánh thanh tra Michelle Robson thuộc Cảnh sát Northumbria bày tỏ: "Cô ấy đã phải trải qua cảm giác tồi tệ khi trở về nhà để rồi bắt gặp có kẻ đang ở trong căn hộ của mình. Không may cho tên trộm, trong lúc tìm cách chạy trốn, Adams đã bỏ lại một lon bia rỗng. Điều đó cho phép chúng tôi truy vết tội phạm. Việc chứng minh Adams là kẻ đột nhập chỉ là vấn đề thời gian”.

Hiện Adams, kẻ thừa nhận hành vi trộm cắp, đã phải ngồi tù 876 ngày. Trước đó hắn đã có 93 tiền án, trong đó có hai tiền án về tội Trộm cắp.

Minh Hoa (t/h)