Bóng đá Anh

Ten Hag: 'Tôi không hề mất ngủ khi trừng phạt Cristiano Ronaldo'

HLV Erik ten Hag khẳng định rằng việc trừng phạt Cristiano Ronaldo không khiến ông mất ngủ.

Huấn luyện viên của Manchester United đã đưa ra một loạt các quyết định quan trọng - bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng với Ronaldo.

Khi được hỏi liệu Man United có thiếu kỷ luật không, Ten Hag trả lời: “Có – và tôi không cần phải nói dối về điều đó. Những cầu thủ hàng đầu thích cấu trúc, không chỉ trên sân, vì vậy bạn cần một số quy tắc".

"Trong mọi tổ chức khi không có quy tắc và kỷ luật trong việc thực hiện các quy tắc một cách nghiêm túc, bạn sẽ tạo ra một mớ hỗn độn. Điều đó khá rõ ràng bởi vì tôi có thể nhìn thấy trên sân những gì đang diễn ra".

Ten Hag chỉ cần 3 trận đấu trong triều đại của mình để loại bỏ Ronaldo trong chuyến thăm của đối thủ Liverpool vào Chủ nhật.

Đó là dấu hiệu cho thấy điều gì sẽ xảy ra với một cầu thủ mà nhiều người cảm thấy có ảnh hưởng kém — và anh đã chỉ trích câu lạc bộ trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

HLV người Hà Lan thừa nhận: “Tôi có lý do và tôi cũng biết hậu quả nếu đó là một kết quả tiêu cực. Nhưng tôi không lo lắng và tôi ngủ ngon trong những đêm đó".

"Tôi phải đưa ra quyết định liên quan đến việc thăng tiến câu lạc bộ. Tôi phải thấy và đối mặt với hậu quả, tác động của các quyết định".

Kể từ khi Ronaldo bị đẩy đi, Man United đã thay đổi hoàn toàn và là đội duy nhất vẫn còn có khả năng giành cú ăn bốn.

Đăng Nguyên