Đời sống

Tên đạo chích nhận kết đắng vì ngủ quên khi hành sự

Cơn buồn ngủ đến không đúng lúc khiến tên trộm phải trả giá đắt. Đáng nói chủ nhà cũng chính là một cảnh sát.

The Thaiger mới đây đưa tin về một phi vụ trộm cắp cười ra nước mắt. Cụ thể sáng 24/3, một nam thanh niên 22 tuổi đã bị bắt giữ ngay tại ngôi nhà mà hắn đang ăn trộm. Chủ nhà, đồng thời là một cảnh sát, tìm thấy “vị khách không mời” ngủ ngon lành trên giường của con gái mình.

Hình ảnh tên trộm ngủ say trên giường nhà gia chủ.

Theo điều tra, tên trộm đột nhập vào ngôi nhà vào khoảng 2h sáng. Khi đó, viên cảnh sát đang ngủ trong phòng riêng. Tỉnh dậy, ông phát hiện điều hòa trong phòng con gái bật nhưng biết rõ cô gái không có ở nhà.

Do đó, ông quyết định đi vòng qua cửa sổ, nhìn vào phòng con gái và thấy tên trộm đang quấn trong chăn ngủ “không biết trời đất”. Viên cảnh sát quát lớn khiến tên trộm bật dậy trong tình trạng lơ mơ, ngơ ngác và hoảng sợ. Tên này đã "chợp mắt một chút" vì quá mệt nhưng không ngờ lỡ ngủ quên quá giấc.

Tên trộm đã bị tóm gọn ngay tại hiện trường.

Hiện tên trộm trẻ tuổi phải đối mặt với các cáo buộc trộm cắp tài sản và xâm phạm chỗ ở của người khác. Chưa rõ hình phạt dành cho đối tượng này sẽ là gì.

Minh Hoa (t/h)