TV Show

Tập 78 “Gạo nếp gạo tẻ”: Hân tiền - tình tan tác, sa chân vào vòng lao lý

"Mọt phim" Gạo nếp gạo tẻ đã dự đoán đúng, trong tập 78 Gạo nếp gạo tẻ, Hân đã bị công an bắt giữ vì nghi là đồng phạm với Hùng trong vụ lừa đảo hàng trăm tỷ đồng.

Gạo nếp gạo tẻ tập 78 tiếp nối diễn biến của tập trước, quá tức giận vì đứa con hư hỏng rước họa về nhà, ông Vương đã cho Hân một cú tát trời giáng. Ông khóc, mắng con gái ngu ngốc, hại cả gia đình vì tin tên lừa đảo.

Bà Mai ngã quỵ vì vừa sốc vừa đau lòng khi bị chồng và mẹ chồng trách là đã mù quáng dung túng cho con gái. Hân tự nhốt mình trong phòng, gần như điên loạn khi gã nhân tình Hùng một đi không trở lại…

Bà Đào cho rằng đáng lẽ phải đánh Hân từ lâu rồi. Bà quay sang con dâu nói: “Con hư tại mẹ. Tất cả là do cô chiều chuộng, bao che tội lỗi cho con”.

Ông Vương tát Hân một cú trời giáng.

Bà Mai ngã quỵ, vừa sốc vì con gái làm mất giấy tờ nhà, vừa đau lòng khi bị chồng và mẹ chồng trách là mù quáng, dung túng cho con gái.

Sau khi bị cả gia đình chửi mắng, Hân tự nhốt mình trong phòng. Cô gọi điện thoại cho giám đốc Hùng không được nên càng trở nên điên loạn. Lúc này, cô cũng phát hiện những món quà tặng xa xỉ của Hùng chỉ là đồ giả.

Trước tình thế rối ren của gia đình, Hương và Kiệt là người đứng ra sắp xếp, lo lắng mọi việc, cùng với sự giúp đỡ của Tường. Hương quyết định trở về nhà mẹ ruột vài ngày để tiện chăm sóc, an ủi ba mẹ. Cũng vì chuyện này mà Hương lỡ mất dịp chính thức ra mắt mẹ Tường. Kiệt cũng ở lại nhà bà Mai để chăm sóc 2 con. Mặc dù vậy, Kiệt vẫn giữ khoảng cách nhất định với Hân.

Kiệt đã chứng tỏ là một chàng rể hiếu thảo khi động viên ông Vương: “Sóng gió sắp tới đã có tụi con gánh vác thay ba. Ba đừng lo lắng nha ba”.

Hân bị bắt giữ vì nghi là đồng phạm lừa đảo cùng Hùng.

Không chỉ làm mất giấy tờ nhà, Hân còn bị cơ quan điều tra nghi ngờ là đồng phạm của Hùng trong vụ lừa đảo hàng trăm tỷ đồng. Cô đã bị công an bắt giữ tại nhà. Chứng kiến con gái tra tay vào còng, bị giải đi, bà Mai không thể đứng vững, ngất lịm. 

Ngay khi tỉnh dậy, bà Mai đòi Kiệt đưa đi cứu Hân cho bằng được. Ông Vương bực mình, quát vợ: “Muốn cứu con thì bà đừng làm loạn lên nữa”.

Hương lo lắng, ở bên cạnh chăm sóc mẹ, nhưng bà Mai lại chẳng đoái hoài tình cảm của cô. Bà còn mắng Hương “độc mồm độc miệng”, lòng dạ đen tối khi nói: “Vụ án của em Hân sẽ còn kéo dài”. Bị mẹ đay nghiến, đánh đuổi ra ngoài, Hương khóc nấc trên vai Tường.

Tuy vậy, Hương và Kiệt vẫn là người đứng ra sắp xếp, lo lắng mọi việc. Trong khi đó, Tường cũng giúp đỡ Hương tìm người am hiểu luật tư vấn nhằm bảo vệ Hân.

Bà Mai đau đớn, ngất khi con gái bị bắt giam.

Với Minh , chuyện nhà mẹ ruột đã rối ren thì đến chuyện nhà chồng cũng chẳng ấm êm. Bà Bích liên tục diễn kịch, giả vờ khóc lóc trước mặt con trai để hành hạ cô.

Minh càng ấm ức hơn khi Nhân là chồng mà không tin tưởng mình. Vì lẽ đó mà mối quan hệ Minh - Nhân ngày càng căng thẳng.

Ngoài ra, trong tập 78, bà Bích nhân cơ hội Minh không có nhà đã đột nhập lấy hết của cải của ông Lực, tình huống này hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến nhiều phiền toái cho Minh…

Quốc Tiệp (tổng hợp)