An ninh - Hình sự

Tảo hôn ở tuổi 12 vì đó là “ý tưởng của thượng đế”

Mary là một trong hàng trăm đứa trẻ khác trong cộng đồng người Sarawak phải kết hôn trước khi đến tuổi trưởng thành.

Mary, một cô gái người Sarawak đến từ bộ lạc Penan, Malaysia là một trong số hàng trăm đứa trẻ ở đây phải kết hôn trước tuổi trưởng thành. Mary phải gạt bỏ ước mơ trở thành giáo viên để lấy chồng, sinh con ở tuổi 12.

Theo thống kê của Hội đồng Tục lệ và Truyền thống Sarawak đã ghi nhận 1472 cuộc tảo hôn giữa những bumiputra, một từ ám chỉ “họ hàng” của Malaysia từ năm 2011-2016.

Mary cùng con trai 

Mary thường xuyên dùng từ bahagia (có nghĩa là hạnh phúc) để nói về cuộc sống hôn nhân của mình. Mary cho biết, chồng cô là Franky Peter, 18 tuổi. Họ kết hôn vào tháng 7/2018. Mối nhân duyên bắt đầu khi Franky đến ngôi làng Long Menapa để chơi bóng đá và gặp được Mary.

“Cô ấy thật đẹp!”, Frank chia sẻ. “Sau khi về nhà tôi đã không thể ngừng nghĩ đến Mary”. Sau năm tháng hẹn hò, Frank đã quyết định cầu hôn Mary.

Mặc dù hai bên đều có tình cảm nhưng Mary đã từ chối lời cầu hôn vì cô muốn tiếp tục học. “Tôi muốn đợi bản thân trưởng thành hơn, học thức tốt và quan trọng là tôi vẫn chưa muốn lấy chồng nhưng khi tôi từ chối, Frank đã vô cùng tức giận”.

Frank không ngừng theo đuổi Mary và cuối cùng cô đã phải gật đầu đồng ý. Mary ban đầu vô cùng áp lực vì tảo hôn hiện nay đang là một hủ tục bị lên án rất nhiều trên mạng. Song, bố mẹ cô đã nói rằng hôn nhân là một điều tốt đẹp, tình yêu và kết hôn là ý của thượng đế. Và nếu là ý của thượng đế thì là một điều đúng đắn.

Khoảng ba tháng sau khi kết hôn, Mary có thai, thậm chí khi sắp sinh, cô còn không hề hay biết điều đó.

Ngày 2/7/2019, Mary đang ngồi nghỉ ở nhà thì chợt cảm nhận có chút khác lạ trong bụng. Mary chỉ nghĩ đến khả năng sinh con khi cơ đau buốt sống lưng ập đến. Cả gia đình rơi vào hỗn loạn, cha Mary lái xe đưa cô đến bệnh viện cách đó 270km, mất 6 giờ đi xe. Con trai Mary sinh ra ngay tại trong xe của ông ngoại.

Ban đầu Mary cảm thấy vui và hạnh phúc khi sinh con nhưng mãi đến sau này, chỉ khi đi làm lần đầu tiên trên huyện, cô mới biết mang thai ở độ tuổi 12 có thể gây tổn hại rất nhiều đến cơ thể người mẹ. Và Mary là một người mẹ may mắn khi sinh con thuận lợi.

Ảnh chụp Mary và Frank 

Mặc dù rất yêu thương con trai của mình nhưng Mary và Frank đã quyết định đưa cậu bé cho em họ Mary, người không thể có con trong một thời gian dài.

Mary tâm sự, dù vẫn rất thích có con nhưng cô đã lựa chọn cách tránh thai bằng thuốc và làm theo những kiến thức được tuyên truyền, lời khuyên của y tế. Cô nói sẽ đợi đến năm 18 tuổi để cơ thể và tâm lý có thể phát triển toàn diện. “Tôi muốn đợi nhưng chồng tôi thì không chắc. Tôi luôn giữ hy vọng quay trở lại trường học, quay lại với ước mơ nhưng có vẻ đó là điều không thể”.

Tảo hôn là một một trong những hủ tục đang bị lên án gay gắt trên thế giới. Tảo hôn dẫn đến nghèo đói, thất học, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và các mối quan hệ xã hội. Tảo hôn, sinh con sớm làm tăng gấp 2 lần tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi, biểu hiện ở thiếu cân và thấp còi; tăng tỉ lệ tử vong ở nhóm trẻ em từ 1 - 5 tuổi; tăng tỉ lệ tử vong của các bà mẹ mang thai sớm (cao gấp 5 lần) so với những người mẹ trên 20 tuổi. 

Nhiều trường hợp con em của các cặp vợ chồng tảo hôn không được đi học, không được chăm sóc đầy đủ về dinh dưỡng, y tế, văn hóa tinh thần...

*Nhân vật trong bài đã được thay đổi danh tính

Han (theo SCMP)