Dân sinh

Tặng bằng khen cho nữ sinh nhặt được 500 triệu trả người đánh rơi

Ban chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vừa trao tặng bằng khen cho em Bùi Thị Mỹ Dung - nữ sinh lớp 10 nhặt được 500 triệu trả lại người đánh rơi.

Sáng 28/4, thông tin từ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, vào chiều hôm qua (27/4), ban chấp hành Tỉnh đoàn phối hợp với nhà trường đã tổ chức lễ biểu dương và trao tặng Bằng khen cho em Bùi Thị Mỹ Dung, học sinh lớp 10A12, trường THPT Hương Khê nhằm ghi nhận và biểu dương hành động "Nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất" của đoàn viên.

Hành động đẹp của em Dung đã được Tỉnh đoàn biểu dương, tặng bằng khen.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Thành Đông - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn,  Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ghi nhận, biểu dương hành động cao đẹp của em Bùi Thị Mỹ Dung.

"Đây là tấm gương sáng để lan tỏa những điều tốt đẹp trong đoàn viên thanh niên và cộng đồng xã hội. Từ hành động đẹp này, mong muốn em Bùi Thị Mỹ Dung tiếp tục rèn luyện, phát huy tinh thần sống đẹp, sống có ích và lấy động lực này để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống; nỗ lực, cố gắng học tập tốt hơn nữa để trở thành người đoàn viên tốt, người công dân mẫu mực", Bí thư tỉnh đoàn nhấn mạnh.

Đồng thời, thông qua hành động đẹp của em Bùi Thị Mỹ Dung, tỉnh đoàn mong muốn sẽ có thêm nhiều tấm gương người tốt, việc tốt được nhân rộng để lan tỏa hơn phong trào nói lời hay, làm việc tốt, thực hiện hiệu quả cuộc vận động Thanh niên sống đẹp, sống có ích trong đoàn viên thanh thiếu nhi Hà Tĩnh.

Hình ảnh em Dung trao trả lại chị Thắm số tiền, vàng đánh rơi.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 26/4, trên đường đi học về nhà ở thôn 13, xã Gia Phố cách cầu Đông Hải khoảng 20m, em Bùi Thị Mỹ Dung nhặt được một chiếc túi ven đường.

Sau khi kiểm tra thấy bên trong có nhiều xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng với tổng 300 triệu và 3 cây vàng; tổng số tài sản hơn 500 triệu.

Dung đã quyết định đứng chờ tại nơi em nhặt được túi để tìm người đánh rơi trả lại. Chờ không thấy ai quay trở lại, Dung đã đưa túi xách vào nhà dì ruột gần đó để gửi và chờ người đánh rơi quay lại tìm.

Sau đó, khoảng 30 phút, chị Lê Thị Thắm ở thôn 1, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê - người đánh rơi chiếc túi quay lại tìm và được em trao trả lại.