Tâm thư đề nghị lễ khai giảng không bóng bay: Đâu phải chuyện trẻ con

Bé Nguyệt Linh năm nay lên lớp 6, là học sinh trường Marie Curie, Hà Nội đã gửi tâm thư đến 40 hiệu trưởng ở Hà Nội với mong muốn trường không thả bóng bay dịp lễ khai giảng để bảo vệ môi trường.

Đen: Chỉ là mấy quả bóng bay trong lễ khai giảng, mấy hôm nay cứ rùm beng cả lên.

Đá: Ý ông sao?

Đen: Rằng, chuyện nhỏ, nói chừng mực thôi. Diễn đàn nào cũng mang ra bàn luận. Cứ "sùng sục" như ghê gớm lắm.

Đá: Tôi phản đối. Vấn đề không phải chỉ là bóng bay "thả ước mơ".

Đen: Vậy theo ông, là gì?

Đá: Khi cô bé lớp 6 Nguyệt Linh ở Hà Nội gửi thư đến 40 trường đề xuất lễ khai giảng "không bóng bay", ai cũng nghĩ chuyện của một đứa trẻ.

Đen: Tôi hoan nghênh ý kiến em bé. Nhưng người lớn còn bao chuyện phải bàn.

Đá: Cũng dễ hiểu thôi, điều em mơ ước thật nhỏ nhoi...Nhưng cô bé có suy nghĩ mà không phải người lớn nào cũng có.

Đen: Tôi thấy "bóng bay ước mơ" cũng là ý tưởng hay mà.

Đá: Không phủ nhận. Nhưng còn hậu quả thì sao?

Đen: Lên tận trời cao, lo gì.

Đá: Ông bỏ ngay cái tư tưởng "khuất mắt trông coi" ấy đi.

Đen: Quan trọng hóa vấn đề. Thử hỏi, những "quả bóng" gây hại được cho ai?

Đá: Ảnh hưởng môi trường. Nhiều sinh vật thấy xanh xanh, đỏ đỏ, nuốt vô, liệu sống được không?

Đen: Cả năm chỉ có 1 ngày "thả".

Đá: May mọi người không nghĩ như ông. Hàng chục trường phúc đáp thư, lập tức xác nhận sự hưởng ứng đề xuất "không thả bóng baylên trời".

Đen: Thật à?

Đá: Chứ sao. Nhiều hiệu trưởng xin lỗi vì bao năm qua đã vô tình thả thật nhiều bóng bay trong ngày khai giảng.

Đen: Tôi cứ tưởng...

Đá: Chuyện trẻ con chứ gì? Có hiệu trưởng còn tự nhận "do thiếu hiểu biết" nên làm vậy.

Đen: Vậy mà tôi không nghĩ ra. Cũng có chút hổ thẹn vì mình không bằng đứa trẻ lớp 6.

Đá: Người lớn có nhiều việc cần kíp hơn nên không để tâm đến những việc tưởng chừng vô hại.

Đen: Đúng vậy. Chúng ta chỉ trú trọng công việc, lợi nhuận trước mắt, không nhận ra những hiểm họa hiển hiện.

Đá: Động thái tích cực của cô bé đã có sức lan tỏa.

Đen: Đó là ý thức hướng đến cộng đồng, hướng đến điều tốt đẹp hơn cho mọi người. Tôi đã hiểu. Đ.Đ