Ngôi sao

"Tâm thư" của bạn gái người bị nữ MC gốc Việt dẫn Oscar 2019 "tố' chuyện cấp dưỡng

Tuyên bố cấp dưỡng cho chồng cũ trong khi kết hôn, MC gốc Việt dẫn Oscar vấp phải sự phản bác kịch liệt của bạn gái "người cũ".

Trước đó, Jeannie Mai chia sẻ trong show The Real về việc phải trả tiền cấp dưỡng cho chồng cũ Freddy Harteis, sau khi ly hôn: "Tôi kết hôn với một người có nhiều tiền hơn tôi, nhưng vì tôi kiếm được nhiều tiền hơn và chúng tôi sống ở California – một điều gây sốc như tát thẳng vào mặt tôi khi chúng tôi ly hôn và sau tất cả tôi phải trả cho anh ta thu nhập của mình".

Vợ chồng Jeannie Mai đã có những năm tháng mặn nồng bên nhau.

Đoạn clip sau đó được chia sẻ trên Instagram và nữ MC gốc Việt nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dùng mạng.

Tuy nhiên, sau khi đoạn clip đó được đăng tải, bạn gái của Freddy Harteis -  Linsey Toole đã có một “tâm thư” dài phản pháo tuyên bố trên của nữ MC gốc Việt đã dẫn giải Oscar 2019 vừa qua.

Linsey Toole dằn mặt: "Việc cô chỉ biết đến bản thân mình là lý do vì sao cô bị ly hôn. Đối với cô, bản thân cô mới là quan trọng nhất trên thế giới này nên cô nói dối để được chú ý nhiều hơn. Không ai nói gì về cô hết. Bởi vì chúng tôi không quan tâm! Hãy ngừng ngay việc cố gắng hủy hoại một ai đó đã không làm gì cô cả đi. Chưa bao giờ Freddy nhắc đến cô hay dìm cô xuống bùn, dù thực sự cô đáng bị vậy. Mỗi tuần qua đi cô lại có một số câu chuyện kịch tính mới để tranh thủ sự thương hại và được chú ý nhiều hơn. Phải cần bao nhiều lời nói dối thì cô mới hài lòng? Freddy và tôi đều đang làm việc hết mình mới đạt được những gì chúng tôi có, chứ không phải do cô cho chúng tôi bất cứ thứ gì. Freddy đã từ bỏ 1 triệu USD cuối cùng để mang lại sự bình yêu cho gia đình chúng tôi. Và Chúa đã ban phước giúp anh ấy làm được điều đó! Hãy để nó qua đi. Hãy ngừng cố gắng làm điều gì đó để mọi người cảm thấy thương hại cô. Cô có thể khiến Freddy giữ im lặng nhưng tôi có trách nhiệm phải lên tiếng".

Jeannie Mai (1979) là một MC người Mỹ gốc Việt nổi tiếng ở Hollywood. Nhưng ít ai biết, cô gái nhỏ với khuôn mặt đậm nét Á Đông này lại có sức hút rất lớn trên các show thời trang tại Mỹ.

Cô được biết đến qua các chương trình như How Do I Look? và Character Fantasy, Grammy,Style Awards, Fashion Star, The Real,…

Mới đây, cô được giao trọng trách dẫn hậu trường thảm đỏ Oscar 2019. Thân thiện, nhỏ nhắn và cá tính là cảm giác đầu tiên khi thấy Jeannie Mai.

16 tuổi, Jeannie Mai đã bắt đầu sự nghiệp bằng con đường đầy chông gai và thử thách khi bước những bước đi đầu tiên để theo đuổi niềm đam mê thời trang và làm đẹp của mình.

Cơ hội đến với Jeannie Mai khi cô được gặp nhà sáng lập nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng M.A.C. Nhờ khả năng của mình, cô trở thành một trong những chuyên gia trang điểm hàng đầu cùng cơ hội được làm việc với Christina Aguilera, Alicia Keys, Rosario Dawson...

Năm 2012, Jeannie được mời làm giám khảo khách mời của chương trình thực tế Asia’s Next Top Model. Không chỉ vậy, Jeanie Mai còn là chuyên gia thời trang của chương trình Fashion Tips Today của kênh NBC, và dẫn chương trình tại các sự kiện nghệ thuật, giải trí đình đám.

Năm 2007, cô kết hôn với biên tập viên người Mỹ Freddy Harteis. Tháng 10/2017, thông tin Jeannie Mai ly hôn sau 10 năm chung sống được đăng tải trên báo chí.

Nghẹn ngào tâm sự trong talkshow The Real, Jeannie Mai vẫn dành cho chồng cũ những lời tốt đẹp nhất.

Nữ MC 38 tuổi chia sẻ, "Tôi đã kết hôn với Freddy bởi anh ấy rất giống cha tôi. Anh ấy chân thành, vị tha, hài hước và là một chàng trai rất đặc biệt. Chúng tôi đã trải qua 13 năm bên nhau chưa bao giờ nói dối, phản bội hay ngoại tình".

7 năm chung sống không có con nhưng chỉ sáu tháng sau khi chia tay, Harteis chào đón một bé gái vào tháng 10/2018 với bạn gái Toole.

Cũng trong show The Real vào năm 2017, Jeannie Mai nói trong nước mắt, nếu hiểu rõ bạn đời là người như thế nào, cô sẽ không bao giờ kết hôn với anh.

Tháng 9/2018, cũng trong chương trình The Real của kênh Fox, Jeannie Mai bất ngờ tiết lộ cô từng bị lạm dụng tình dục suốt bốn năm, bắt đầu từ năm chín tuổi. Cô tâm sự khi nhớ lại chuyện đau buồn trong quá khứ "tôi nhớ cảm giác bế tắc liên tiếp xảy đến, chen lẫn sự sợ hãi, xấu hổ và tức giận".

Trở về với nguồn cội, cô luôn tận dụng cơ hội để có thể mang văn hóa Việt Nam đến với khán giả của mình.

Mai mặc áo dài lên sân khấu quốc tế.

Trong một bài phỏng vấn với NBC, Mai thổ lộ: "Jeannie rất yêu người Việt Nam. Việc thấu hiểu về nguồn cội của mình đã giúp tôi có được sự tự tin và có lòng biết ơn như ngày hôm nay".

Sama (tổng hợp)