An ninh - Hình sự

Tạm giữ thầy giáo bị tố dâm ô 4 nam sinh ở Tây Ninh suốt 2 năm

Thầy giáo ở Tây Ninh bị tố dâm ô 4 nam nhân đã thừa nhận hành vi và bị tạm giữ hình sự để điều tra. Trong bản tường trình của người này đã hé lộ nhiều thông tin sốc.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ngày 10/6, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự ông Nguyễn Hoàng Nhựt (38 tuổi), giáo viên dạy môn sinh học của Trường THCS Phước Minh để làm rõ về hành vi "dâm ô với người dưới 16 tuổi".

"Chúng tôi đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định pháp luật" – đại diện Công an huyện Dương Minh Châu chia sẻ

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh cũng đã vào cuộc trợ giúp pháp lý miễn phí cho gia đình 4 nam sinh.

Trường THCS Phước Minh (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Khi sự việc bị phát giác, ông Nhựt đã nộp đơn xin nghỉ việc. Theo Tổ Quốc, ông Phan Thành Thân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dương Minh Châu cho biết Phòng giáo dục huyện đã ra quyết định đình chỉ công tác thầy giáo Nhựt trong 15 ngày và giao Công an huyện Dương Minh Châu điều tra vụ việc.

Sau nhiều ngày bỏ đi khỏi địa phương vì lý do "đi khám bệnh", ngày 8/6, thầy Nhựt đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu trình diện, khai nhận hành vi của mình.

Trong bản tường trình gửi nhà trường, ông Nhựt đã thừa nhận hành vi dâm ô đối với các nam sinh lớp 8, 9 trong khoảng 2 năm trở lại đây.

Cụ thể, ông Nhựt cho biết, cách đây khoảng hai năm, ông tham gia một mạng xã hội trên điện thoại dành riêng cho người đồng tính và thấy một học sinh của mình cũng sử dụng mạng xã hội này nên sau đó đã tiếp cận riêng.

Theo đó, ông Nhựt gọi em nam sinh lên phòng thí nghiệm rồi nhờ "chỉnh lại khóa quần". Thậm chí, ông N. còn quan hệ với học sinh này sau đó. Sau khi hỏi xem học sinh này chơi thân với ai, ông Nhựt lần lượt gọi 3 nam sinh khác nhờ "chỉnh lại khóa quần". Ông Nhựt cũng thừa nhận đã cho một nam sinh coi phim khiêu dâm.

"Tôi đã sai lầm nghiêm trọng, xin mọi người hãy tha thứ. Tôi không thể tự tha thứ cho mình suốt quãng đời còn lại" - ông Nhựt trải lòng mình trong bản tường trình, theo Tuổi Trẻ

Mộc Miên (T/H)