An ninh - Hình sự

Tên sát nhân Nhật Bản sát hại 9 người trong 2 tháng: Ghê rợn mục đích cuối cùng

Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, Takahiro đã xuống tay sát hại 9 nạn nhân rồi phân xác, giấu thi thể của họ trong căn hộ của mình.

Sau khi vụ việc giết người hàng ở căn hộ chung cư tại ngoại ô thành phố Tokyo được phát hiện và trở thành nỗi kinh hãi của người dân Nhật Bản, ai ai cũng thắc mắc Takahiro rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại hành động như vậy? Động cơ thực sự của hắn là gì?

Takahiro Shiraishi lớn lên ở Zama cùng cha mẹ và em gái. Từ nhỏ Takahiro đã là một cậu bé trầm tính và hướng nội. Mặc dù điểm số ở trường không thuộc dạng ưu tú nhưng Takahiro được đánh giá là học sinh chăm chỉ, chưa từng nghỉ học 1 ngày nào. Khi lên cấp 2, Takahiro tham gia vào đội bóng chày của trường và sau đó là đội điền kinh.

Ảnh chụp tên sát nhân Takahiro 

Năm cấp 3, Takahiro chuyển đến thành phố Yokohama mà không hay biết rằng ở quê nhà, cha mẹ hắn đã quyết định ly hôn. Mẹ hắn sẽ rời khỏi nhà cùng cô em gái mà Takahiro hết mực yêu chiều.

Để nuôi sống bản thân tại thành phố nhộn nhịp, Takahiro đã phải làm nhiều công việc cùng lúc như thu ngân siêu thị, công nhân cho nhà máy thực phẩm, tiệm bánh pachinko,…

Theo lời kể một người phụ nữ sống cùng khu trọ với tên sát nhân hàng loạt cho biết, “Takahiro hiền lành đến mức bất bình thường và thường xuyên tỏ ra hứng thú với chủ đề như tự sát hay chết chóc”. Ngoại trừ điều kỳ lạ ấy ra thì Takahiro còn được biết đến là cậu con trai vô cùng thân thiết với cha. Hắn ta thường xuyên đến xưởng sửa chữa ô tô giúp đỡ cha mình rồi cả 2 ăn tối, uống rượu cùng nhau.

Tháng 8/2017, Takahiro tâm sự với cha rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực trong đời và muốn có căn hộ riêng. Chiều ý con, người cha đã đứng ra thuê một căn hộ có giá 19.000 yên (khoảng 5 triệu đồng)/tháng.

Ngày 22/8, Takahiro chuyển đến căn hộ mới, nơi mà hắn ta sát hại rồi phân xác 9 nạn nhân mà không hề run tay.

Căn hộ của Takahiro 

Để thực hiện kế hoạch của mình, Takahiro đã dùng một tài khoản Twitter có kha khá số người theo dõi với tên gọi “Tôi muốn chết” và “Người treo cổ”. Ban đầu, Takahiro sẽ tự biến bản thân thành nạn nhân của sự bỏ rơi và muốn tìm kiếm người thấu hiểu được nỗi khổ tâm của mình.

“Tôi muốn quên đi mọi chuyện” hay “Tôi muốn biến mất trên thế giới này”, Takahiro chia sẻ trên trang mạng xã hội.

Tại một tài khoản khác, Takahiro lại trong vai một chuyên gia có thể “giúp người khác chết”.

“Nếu như bạn muốn kết thúc cuộc sống, hãy liên lạc với tôi”, Takahiro nói. Mỗi khi có ai nhắn tin cho Takahiro, hắn ta liên tục đề cập đến việc tự sát kèm theo lời dụ dỗ “hãy tự sát cùng nhau”.

Chỉ cần nạn nhân đồng ý, Takahiro sẽ hẹn gặp mặt họ tại ga tàu gần nhà hắn rồi dụ con mồi về căn hộ của mình. Lúc này, hắn ta sẽ đưa cho nạn nhân 1 cốc rượu có chứa thuốc mê để giúp họ “hưởng thụ lần thư giãn cuối cùng” trước khi ra tay sát hại.

Từ tháng 8 – 10/2017, Takahiro đã sát hại 8 người phụ nữ và 1 người đàn ông trong độ tuổi từ 15 đến 26.

“Lần đầu tiên thực sự vô cùng khó khăn. Tôi đã phải loay hoay trong suốt 3 ngày để xử lý triệt để thi thể thứ nhất. Nhưng từ những lần sau đó mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều”, Takahiro kể lại.

Sau khi bị bắt, Takahiro thú nhận mục đích chính của hắn ta là tiền bạc và tình dục sau khi sát hại tất cả nạn nhân nữ.

Danh sách 9 nạn nhân của Takahiro 

“Tôi xử lý các thi thể trong nhà tắm để tiêu hủy mọi bằng chứng...”, Takahiro thuật lại.

Qua khám xét, cơ quan chức thu giữ được 2 con dao làm bếp, kéo, cưa, dây thừng cùng 8 chiếc hộp có chứa bộ phận thi thể nạn nhân. Để tránh mùi hôi phát tán, Takahiro đã dùng chất thải của mèo để phủ lên những phần thi thể.

Những người hàng xóm cho biết họ không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động này kỳ lạ phát ra từ phòng của Takahiro ngoại trừ việc mùi hôi thoang thoảng cùng chiếc quạt thông gió luôn hoạt động 24/24. Họ cùng càng không ngờ được rằng bãi rác tập kết của khu chung cư cũng chính là nơi Takahiro phi tang nội tạng của các nạn nhân mỗi ngày.

Chuỗi nạn nhân của Takahiro có lẽ sẽ còn kéo dài nếu như anh trai của nạn nhân cuối cùng không phát hiện ra đoạn hội thoại của em gái mình với tên sát nhân trên Twitter.

Lần theo nội dung cuộc hội thoại, người anh trai đã thuyết phục được một người bạn giúp đỡ mình tiếp cận Takahiro. Cô gái giả vờ mình đang trong trạng thái bế tắc và muốn tự sát để được nói chuyện và gặp gỡ Takahiro.

Khi cô gái hỏi Takahiro rằng, liệu hắn ta có từng gặp cô gái nào 23 tuổi như trong bức ảnh không thì tên sát nhân bình tĩnh chỉ vào những chiếc hộp và nói: “Cô ấy ở đây”…

Han (theo Straits Times)