Dân sinh

Sửng sốt phát hiện sinh vật kỳ dị mình cá, đầu cá sấu ở Singapore

Sinh vật vừa được phát hiện tại Singapore có vẻ ngoài khá kỳ dị. Nhiều người nhận xét nó trông như sự kết hợp giữa cá và cá sấu.

Karen Lythgoe, công dân Scotland sống tại Singapore vừa tình cờ phát hiện xác chết của một sinh vật bí ẩn bên bờ hồ MacRitchie, một trong những hồ chứa lâu đời nhất đảo quốc sư tử.

Sinh vật này được miêu tả là có thân mình dẹt như mình cá, được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh sậm như cá sấu, phần đầu thì giống với loài cá sấu mõm ngắn với hàm răng sắc như dao cạo

Xác con vật được miêu tả là sự kết hợp giữa một con cá lớn và một con cá sấu.

"Có một số người đã nhìn thấy nó từ lối đi bộ nhưng khoảng cách quá xa nên họ không nhìn rõ đó là gì. Ban đầu chúng tôi cho rằng nó là một con cá sấu nhưng khi tiến đến gần để xem xét kỹ hơn thì chúng tôi nghĩ nó giống như sinh vật thời tiền sử với hàm răng lớn và khỏe. Tôi rất ngạc nhiên và tò mò vì sao nó lại xuất hiện ở đây", Karen Lythgoe nói.

Trong khi đó chàng trai 27 tuổi Imran Kassim suy đoán đó là một loài bò sát săn mồi: "Theo tôi sinh vật này trông giống như một con cá sấu. Có lẽ con vật nào đó đã ăn một phần cơ thể của nó nên phần chân mới biến mất. Tôi khá sốc khi nhìn thấy cái xác vì con đường này được cho là an toàn, chưa bao giờ có bóng dáng động vật to lớn nào. Thật kỳ lạ, nhưng nó cũng khá giống một con thằn lằn với phần quai hàm banh rộng".

Sau đó Hội đồng quản trị Công viên quốc gia đã xác định sinh vật kỳ dị thực chất là một con cá sấu hoả tiễn, hay còn gọi là cá sấu mõm dài (alligator gar). Loài này thường sinh sống ở miền Nam nước Mỹ, nơi cách Singapore hơn 16.000 km. Cá sấu hoả tiễn được gọi là "hóa thạch sống" vì chúng vẫn giữ được một số đặc điểm sinh học của tổ tiên.

Về việc nó đến Singapore như thế nào, nhiều người cho rằng con vật được nuôi làm thú cưng và bị vứt bỏ khi đã quá lớn. Theo truyền thông, cá sấu con có thể được mua từ các chủ tiệm bán cá địa phương. Được biết hiện cái xác đã được lực lượng chức năng đưa đi tiêu hủy.

Minh Hoa (t/h)