Sự kiện

Súng cướp cò, người đàn ông tử vong khi vào rừng tìm mật ong

Ông Nguyễn Huy H. (SN 1973, trú xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) vào rừng tìm mật ong. Khi leo lên vách đá, ông H. bị súng cướp cò, làm nạn nhân tử vong.

Công Lý đưa tin, ngày 2/10, ông Nguyễn Huy H. (SN 1973, trú xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My) và con rể là anh Hồ Văn S. (SN 1989) cùng một người đàn ông tên L. vào rừng tìm mật ong. Khoảng 7h ngày 3/10, ông H. và anh S. đi dọc theo bờ suối tìm mật. Khoảng 10 phút sau, anh S. nghe tiếng súng nổ nên chạy đến tìm  phát hiện ông H. bị chảy máu ở vùng bụng.

Khẩu súng và hiện trường xảy ra sự việc.

Thông tin trên Infonet, anh S. bế ông H. lên rồi lấy áo cầm máu rồi tìm ông L. nói báo tin cho người nhà đến hỗ trợ. Do vết thương quá nặng, ông H. đã không qua khỏi.

Điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định, quá trình đi tìm mật ong, ông H. có mang theo một khẩu súng tự chế. Khi leo lên vách đá thì bị trượt chân ngã, súng cướp cò làm thủng ổ bụng xuyên từ dưới lên trên dẫn đến tử vong.

Mộc Miên (T/H)