Sự kiện

Sức khỏe của người đàn ông “ôm” rắn hổ mang đến bệnh viện chuyển biến xấu

Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe của người đàn ông “ôm” rắn hổ mang đến bệnh viện cấp cứu có những chuyển biến xấu. Tình trạng đáp ứng thuốc của anh không mấy khả quan, bác sĩ đã đề nghị gia đình ký vào giấy cam kết để can thiệp tim mạch và thận.

Thông tin với tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật, chị Bùi Thị Ngọc Tuổi, SN 1992, ngụ ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết: “Sáng ngày 21/8, tôi vào phòng thăm thì thấy chồng tôi tỉnh và nhận ra mọi người, tay chân cử động.

Thế nhưng, đến chiều cùng ngày, tôi nghe các bác sĩ khoa Bệnh Nhiệt đới, bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, phần nội tạng của chồng tôi bị nhiễm độc. Hiện tại, anh Tâm đang hôn mê, phải thở máy”.

Chị Tuổi đang rất lo lắng khi sức khỏe của chồng chuyển biến xấu.

Chị Tuổi kìm nén cảm xúc cho biết thêm: “Bác sĩ yêu cầu tôi ký giấy cam kết để can thiệp tim mạch và thận. Nghe nói, chân ảnh bị hoại tử, có thể phải cắt bỏ”.

Được nhiều người hảo tâm ủng hộ, chị Tuổi vừa nguôi ngoai và tràn đầy hy vọng anh Tâm được cứu chữa. Nào ngờ, khi tiền bạc đã có, sức khỏe của anh Tâm lại chuyển biến xấu. Nghe thông báo của bác sĩ, chị Tuổi không giấu nổi nước mắt.

“Cầu trời cho anh vượt qua đại nạn về nhà cùng tôi nuôi con. Hai đứa nhỏ được tôi gửi ở nhà ngoại, cứ ngóng ba mẹ về”, chị Tuổi nghẹn ngào.

Anh Tâm đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước đó, sáng 19/8, anh Phan Văn Tâm, SN 1982, ngụ cùng ấp Phước Lợi 1 được đưa đến bệnh viện trong khi trên tay vẫn cầm chặt một con rắn hổ mang có kích thước lớn nặng khoảng 4kg.

Lúc còn tỉnh táo, anh Tâm kể, sáng cùng ngày, anh chở 2 con nhỏ vào rẫy thăm bẫy rắn.

Phát hiện trong bẫy có 1 con rắn to, anh Tâm vừa mừng vừa lo, chần chừ không dám bắt. Thế nhưng, nghĩ đến khó khăn gia đình đang gặp phải, anh Tâm dùng tay không bắt rắn.

Bất ngờ, con rắn chạy thoát, quay lại cắn vào đùi của anh. Bị cắn đau điếng, anh Tâm vẫn cố bắt con rắn và chạy ra đường nhờ người đưa đến bệnh viện.

Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, sau khi bỏ con rắn vào bao, anh Tâm hôn mê. Sau đó, bệnh viện này chuyển anh đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Theo chị Tuổi, anh Tâm chưa từng học nghề bắt rắn và không rõ các chủng loại rắn nguy hiểm. Do cần tiền cho con đi học, anh Tâm đánh liều bắt rắn bán.

Những ngày trước đó, anh Tâm rất vui khi bẫy được rắn long thừa và bán được giá.

Gia đình anh Tâm rất khó khăn, công việc làm thuê không ổn định. Đã vậy, anh vừa bị tai nạn giao thông làm sức khỏe giảm sút, không thể làm công việc nặng nhọc.

“Gia đình đã đem xác con rắn bị bắt về chôn tại nơi nó mắc bẫy. Vượt qua lần này, chắc anh Tâm không bao giờ bắt rắn nữa”, chị Tuổi chia sẻ.