Dân sinh

Sự thay đổi ngỡ ngàng của cô bé với nửa thân dưới là quả bóng rổ

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến Tiền Hồng Diễm vĩnh viễn mất đi đôi chân nhưng với nghị lực phi thường cô bé khiến tất cả mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Năm 2005, Tiền Hồng Diễm (SN 1996, đến từ Vân Nam, Trung Quốc) trở thành hiện tượng mạng xã hội khi loạt ảnh cô bé di chuyển với "đôi chân" bóng rổ được lan truyền. Nhiều người xót xa, thương cảm trước hoàn cảnh khó khăn cũng như cảm phục nghị lực của cô.

Trước đó 5 năm, cô bé gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng và phải cắt bỏ toàn bộ phần thân dưới mới có thể duy trì sự sống. "Lúc tỉnh dậy cháu thấy phần dưới không còn cảm giác. Cháu bảo mẹ xỏ giày cho nhưng mẹ chỉ quay đi và khóc. Sau đó cháu nhận ra cả cuộc đời này không còn cơ hội đi giày nữa", Tiền Hồng Diễm kể lại.

Sau khi xuất viện, cô bé cũng không thể ngồi trong một thời gian dài, không thể đi bất cứ nơi đâu hay tự chăm sóc cho bản thân. Từ một bé gái lanh lợi, hoạt bát, tương lai như đổ sụp trước mắt em. Vì gia cảnh khó khăn, cha mẹ đã không thể mua chân giả cho Hồng Diễm. Để cô có thể tự di chuyển, ông nội phải cắt một phần quả bóng rổ lắp vào người cháu gái và làm thêm 2 tay chống bằng gỗ.

Cô bé Tiền Hồng Diễm dần học cách thích nghi với "đôi chân bóng rổ".

Quyết không đầu hàng số phận, Tiền Hồng Diễm dần học cách thích nghi với "đôi chân mới" và đổi tới 8 quả bóng rổ trong vòng 5 năm. Trong một chương trình phỏng vấn, cô bé cho biết món quà mình muốn nhận được nhất trong dịp Tết là một trái bóng rổ. Câu trả lời vừa thành thật vừa ngây thơ của Hồng Diễm khiến khán giả không khỏi đau lòng.

Khi những hình ảnh Tiền Hồng Diễm di chuyển với đôi chân đặc biệt được chia sẻ trên mạng xã hội nó đã lập tức thu hút sự quan tâm đông đảo của dư luận. Cũng từ đó, tên gọi "cô bé bóng rổ" gắn liền với cô gái sinh năm 1996.

Nhờ sự nổi tiếng bất ngờ, năm 2007, Tiền Hồng Diễm nhận được đôi chân giả miễn phí và đến điều trị phục hồi chức năng tại trung tâm Nghiên cứu Phục hồi Chức năng Bắc Kinh. Với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cô có điều kiện hoàn thành chương trình tiểu học. Cũng trong thời gian này, số phận tiếp tục mỉm cười với cô gái giàu nghị lực. Cô được nhận vào câu lạc bộ bơi lội cấp quốc gia dành cho người khuyết tật. Không để lãng phí cơ hội Tiền Hồng Diễm tập bơi mỗi ngày 10.000m trong 4 tiếng đồng hồ. Để trở thành một vận động viên, cô đã cố gắng hơn người khác gấp nhiều lần. Với sự linh hoạt, khỏe của cơ tay và cơ bụng cùng nỗ lực tập luyện, Tiền Hồng Diễm dần chứng minh được năng lực bản thân.

Năm 2009, cô giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại giải bơi lội quốc gia dành cho người khuyết tật. Một năm sau cô tiếp tục “gặt hái” 3 huy chương bạc tại cuộc thi này. Tuy nhiên, năm 2011, cô gặp một cú sốc lớn trước vòng loại Paralympic khi nhận tin ông nội đột ngột qua đời. Điều này ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý và thành tích thi đấu của Hồng Diễm khi cô chỉ giành được 1 huy chương đồng, không thể bước tiếp vào vòng trong.

Thất vọng, buồn chán cùng áp lực vì không thể làm hài lòng sự kỳ vọng của người hâm mộ, cô quyết định về quê sinh sống một thời gian. "Cô bé bóng rổ" thừa nhận việc nổi tiếng quá sớm đem đến nhiều cơ hội nhưng cũng kéo theo không ít áp lực.

Ba năm sau, tháng 9/2014, Tiền Hồng Diễm quay trở lại đường đua xanh và giành chức vô địch tại Paralympic 2014 ở hạng mục bơi ếch 100m. Nói về lý do yêu thích và quyết định gắn bó với bơi lội, cô bộc bạch: "Các bạn khác có thể chạy nhảy vui đùa, còn tôi thì không, nhưng ở dưới bể bơi thì tôi với mọi người đều giống như nhau. Đây chính là nguyên nhân khiến tôi thích bơi lội".

Năm 2019, Tiền Hồng Diễm tuyên bố giải nghệ nhưng cô vẫn nuôi ước mơ trở thành huấn luyện viên giúp đỡ nhiều người khuyết tật khác. Hiện cô là nhân viên chính thức của một trung tâm hỗ trợ người khuyết tật, luôn giúp đỡ mọi người bằng nụ cười hồn nhiên cùng tấm lòng nhiệt thành.

Chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân, cô gái 24 tuổi chỉ bẽn lẽn thừa nhận “chưa dám nghĩ tới”. Câu chuyện của Tiền Hồng Diễm đã truyền nghị lực đến cho nhiều người. Cô được xem là biểu tượng của nỗ lực vươn lên, truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Minh Hoa (t/h)